Về ra mắt, mang tăm đưa bố người yêu, tôi lập tức bị đề nghị chia tay
Tôi thật không ngờ chỉ vì hành động sơ ý của mình mà lại gánh hậu quả nặng nề đến vậy.
Yêu nhau được hơn 1 năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Cảm giác lần đầu đối diện người lớn của người mình yêu sao mà hồi hộp vậy. Tôi đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, từ cách ăn mặc đến quà cáp cũng đều phải tìm hiểu theo sở thích của gia đình anh. Mất nhiều ngày nghiên cứu các món quà trên mạng, tôi tin tưởng mình đã hoàn toàn ghi được điểm trong mắt bố mẹ anh.
Các món ăn, tôi cũng đã lên mạng tìm hiểu kĩ càng từ cách nấu và cách bài trí sao cho đẹp mắt. Về nhà anh, tôi chỉ việc theo đó mà chuẩn bị, sẽ không có điểm trừ nào hết. Anh cũng cảm thấy yên tâm về sự xuất hiện này của tôi trong nhà.
Áp lực vì ra mắt nhà bạn trai (ảnh minh họa)
Bữa cơm hôm ấy vô cùng vui vẻ, họ hàng của gia đình anh cũng có một vài người gần gũi sang. Nhìn cách mọi người nói chuyện, tôi có cảm giác mìn đã thành công. Chỉ là, sau khi ăn uống xong xuôi, thấy bố người yêu ngồi trên bàn, tôi đã nhanh nhảu đến đưa tăm mời bác. Tự nhiên, bác sững người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
Tôi hơi run, nhìn xung quanh, ai cũng tỏ thái độ với tôi. Người yêu tôi nháy nháy mắt về phía bố, có ý ra hiệu tôi dừng hành động đó lại. Chợt tôi nhận ra mình đã làm một việc quá dư thừa. Bố anh bị móm. Việc này do tôi sơ ý nên đã không quan sát ngay từ lúc về nhà anh. Do sinh anh muộn nên dù anh còn ít tuổi thì bố cũng đã gần 70.
Sau đó tôi được biết, do di truyền nên bác bị rụng răng sớm, chỉ là bác không muốn đi cắm răng giả. Và ngày về ra mắt, tôi đã làm một việc rất vô duyên khiến cho bác mất cảm tình với mình. Ánh mắt đó, cử chỉ đó khiến tôi thấy mình như gục ngã.
Chẳng hiểu vì sao mà gia đình anh lại coi trọng chuyện đó như vậy. Bố anh cũng đâu còn quá trẻ và việc rụng răng đâu phải là việc có gì đáng xấu hổ mà phải che giấu. Ngay từ đầu tôi đã không để ý và hành động của một người mới về gia đình bác lẽ ra phải được thông cảm.
Chẳng hiểu vì sao mà gia đình anh lại coi trọng chuyện đó như vậy. (ảnh minh họa)
Thế nhưng không... sau hôm đó, anh có nói, bố mẹ anh cấm mối quan hệ này vì cho rằng tôi là cô gái không tế nhị, cố tình chọc tức bác. Không hiểu sao người lớn lại có suy nghĩ khiến tôi cảm thấy tổn thương như vậy. Và buồn hơn chính là anh. Không lẽ, anh không thể động viên bố để bố hiểu được đó là việc quá đỗi bình thường? Hay tình cảm của anh cũng không còn như trước hoặc anh là người quá nghe lời bố mẹ? Vậy thì tình yêu này có ý nghĩa gì với tôi?
Giờ tôi đang rất hoang mang không biết nên làm thế nào trong tình huống này. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Hoài Thu
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
28 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước