Về ra mắt nhà bạn trai, cô gái bị mẹ anh hỏi khó 'cháu có biết dọn chuồng lợn không?'
Mặc dù con trai đưa bạn gái về ra mắt nhưng người mẹ này hồn nhiên kể xấu con trai còn hỏi bạn gái của con có biết dọn dẹp chuồng lợn?
Mới đây, một clip đăng tải về câu chuyện ra mắt xôn xao cộng đồng mạng. Xôn xao bởi nó vô cùng đặc biệt so với những tình huống ra mắt khác. Người mẹ của chàng trai không những không nói hay nói ngọt về con trai mình mà bà còn đưa ra những thói hư tật xấu, chỉ mặt đặt tên những điều không thể chấp nhận được của con trai cho cô gái kia biết.
Clip thanh niên bị mẹ mắng xối xả ngày đưa bạn gái về ra mắt
Bà hi vọng mới những gì bà nói, nếu cô gái chấp nhận yêu được thì có thể tính chuyện xa hơn còn không thì cũng không nên làm mất thời gian của nhau. Điều khiến nhiều người chú ý chính là chuyện bà hỏi thẳng bạn gái của con trai: "Cháu có biết dọn chuồng lợn không"?
"Cháu yêu con trai nhà bác, lấy về là phải chịu khổ. Nhà bác chỉ có thế này thôi, lợn gà rồi cám bã...
Nhà bác không có nhà cao sang, không có cái gì cả. Nếu xác định đến được với nhau thì phải chấp nhận lao động. Liệu cháu có làm được không, có rửa chuồng lợn được không?", người mẹ thẳng thừng.
Theo những gì clip chia sẻ thì gia đình bà nông dân, công việc nuôi trồng là chủ đạo đặc biệt nuôi nhiều lợn gà và thường xuyên phải quét dọn chuồng lợn. Nhưng câu con trai lại lười nhác, hầu như không bao giờ làm việc gì thế nên bà mới tức. Khi thấy anh con trai đưa bạn gái về bà đã không ngại hỏi thẳng thừng con dâu tương lai có chịu khổ được không thì mới tiếp tục.
Nhiều người đứng bên ngoài ngăn cản bà nên giữ ý cho con trai một chút, cậu con trai cũng hết sức ngại ngần nhưng người mẹ vẫn không ngại vạch trần thói hư tật xấu của con.
Cô gái có vẻ rất ái ngại trước thái độ của mẹ bạn trai nhưng cũng thẳng thừng đáp: "Cháu nói thật với cô, ở nhà cháu không bao giờ phải làm mấy cái ấy. Cháu chịu thôi ạ". Sau câu trả lời đó, bà mẹ này khuyên cô gái nên dừng lại vì về nhà bà cũng chỉ có những việc ấy mà thôi: "Thế thì không được, nhà bác nó như thế phải chấp nhận".
Câu chuyện sau khi đăng tải lập tức thu hút sự chú ý và nhiều bình luận của cư dân mạng. Phải nói đây là tình huốn tréo ngoe, hiếm gặp nhất trong các tình huống đưa người yêu về ra mắt.
Đa số cho rằng người mẹ này đã quá thẳng thắn khi nói những điều đó trước mặt hai con. Dù con trai có thế nào, dù gia đình có ra sao thì cũng không nên nói như vậy để cô gái phải sợ.
Hiện tại clip này vẫn được chia sẻ chóng mặt với những ý kiến trái chiều. Phải nói đây là trường hợp ra mắt có 1-0-2.
Thanh Tú (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước