Vì sao giường của Hoàng đế Trung Hoa chỉ rộng 1m?
Công chúng thường nghĩ giường ngủ của bậc đế vương Trung Hoa sẽ rất lớn, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Cung đấu là thể loại phim từng làm mưa làm gió trong lĩnh vực truyền hình của Trung Quốc. Rất nhiều bộ phim thuộc thể loại này được khán giả Việt Nam đón xem như: Hậu Cung Như Ý Truyện, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Diên Hy Công Lược...
Nội dung các bộ phim này xoay quanh cuộc chiến của các phi tần để giành sự sủng ái của vua. Chính vì thế, trong các bộ phim này thường xuyên xuất hiện các cảnh quay thị tẩm.
Và điều khiến các fan của phim cung đấu thắc mắc là tại sao Hoàng đế Trung Hoa sống trong Tử Cấm Thành, nơi có quy mô rộng lớn lên tới 72ha với 800 cung điện lớn nhỏ khác nhau nhưng chỉ nằm trên chiếc giường cực kỳ hẹp? Nó chỉ dài khoảng 2m và rộng 1m.
So với ngày nay, kích thước này khá chật hẹp, thậm chí không mang đến giấc ngủ thoải mái nhưng điều lạ là thời xưa, không chỉ hoàng đế mà hoàng hậu và các phi tần đều dùng một kiểu giường như thế.
Giường của các Hoàng đế Trung Quốc thường rất nhỏ và hẹp. (Ảnh phim: Diên Hy công lược).
Mong muốn có sự trường thọ
Người xưa rất coi trọng sự trường thọ, nhiều bậc đế vương còn khao khát cuộc sống ''trường sinh bất tử''. Vì thế để kéo dài tuổi thọ, không ít vị vua Trung Hoa cho người đi tìm tiên dược trường sinh, thậm chí còn mù quáng tin vào phương sĩ có thể điều chế tiên dược mà mất mạng.
Ngoài việc tìm kiếm loại thuốc “trường sinh”, họ còn có nhiều hình thức lễ nghi, quan niệm,... để gửi gắm mong muốn có cuộc sống sự trường thọ.
Trong tiếng Trung, từ "giường" gần giống với từ "trường", từ "sấu" với nghĩa chật hẹp đồng âm với từ "thọ". Từ "giường hẹp" khi phát âm nghe gần giống với từ "trường thọ". Vì vậy không chỉ trong hoàng cung, các vị vua sử dụng những kiểu giường có kích thước hẹp với mong muốn có thể kéo dài tuổi thọ.
Phù hợp với diện tích phòng
Vào thời phong kiến, người xưa coi việc xây dựng phòng ốc là chuyện đại sự, ảnh hưởng trực tiếp đến gia chủ. Cho nên có rất nhiều những điều cấm kỵ trong việc xây dựng, bài trí không gian.
Đối với người Trung Quốc, phòng ngủ quá lớn sẽ dễ dẫn tới tai họa ập đến bất ngờ. Phòng ngủ càng hẹp thì mang đến điều tốt lành cho chủ nhân.
Thiết kế giường có kích thước nhỏ để phù hợp với diện tích phòng trong hoàng cung.
Do đó, trong hoàng cung, các căn phòng, đặc biệt là tẩm điện của vua đa phần đều được thiết kế thấp và hẹp nhất. Diện tích phòng ngủ không bao giờ vượt quá 10m2. Để phù hợp với không gian căn phòng này, những chiếc giường cũng sẽ được thiết kế nhỏ gọn hơn.
Bên cạnh đó, những gian phòng trong cung điện thường được xây dựng bằng gỗ. Thông thường, sức chịu nặng của gỗ có hạn. Vì thế, xà ngang càng nhỏ thì căn phòng sẽ càng chắc chắn.
Những chiếc giường vì thế cũng được thiết kế với kích thước tương xứng để tiện cho việc bố trí, sắp xếp căn phòng.
Dựa vào số lượng phi tử trong cung
Hoàng đế Trung Hoa sở hữu dàn hậu cung với hàng nghìn cung tần mỹ nữ. Hầu hết các phi tử đều có tẩm cung riêng, Do đó, số phòng mà triều đình cấp cũng là một con số không hề nhỏ. Hơn nữa, hoàng đế chỉ có một và không thể ngày nào cũng có thể ghé thăm tất cả các phi tần.
Triều đình xây phòng với diện tích nhỏ bởi số lượng phi tần trong cung lớn.
Theo quy định triều đình, nếu được chỉ định thị tẩm, các phi tần sẽ được đưa đến tẩm điện của hoàng đế. Trong trường hợp hoàng thượng đến tẩm cung của phi tần, vua sẽ chỉ được nghỉ ngơi ở đó 2 tiếng, rồi sau đó sẽ quay trở về cung của mình.
Để tiết kiệm ngân sách, triều đình đã quyết định xây phòng của các phi tần với diện tích nhỏ.
Đó là lý do các Hoàng đế Trung Quốc dù có cuộc sống xa hoa nhưng giường ngủ lại chỉ rộng khoảng 1m.
Theo VTC
-
2 phút trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
2 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
3 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
4 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
6 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
8 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
17 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
19 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
22 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
2 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
2 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
2 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước