Vì sao mối tình đầu rất đẹp, 'yêu chết đi sống lại' nhưng vẫn chia tay?
Dành cho những ai vẫn còn tiếc nuối và thắc mắc vì sao mối tình đầu ngọt ngào, hoàn mỹ nhưng lại vỡ vụn trong nuối tiếc, thì đây là câu trả lời.
Tình đầu ở những năm tháng tuổi đôi mươi đẹp và ngọt ngào biết bao. Thế nhưng một thứ tưởng chừng như hoàn hảo thế lại hoàn toàn có thể kết thúc bằng việc chia tay, đau lòng nhưng đó lại là sự thật.
Và hầu hết những mối tình đầu tuổi teen đều có chung cái kết như thế. Vậy lý do là vì đâu?
Chúng ta đều còn trẻ và chưa nhận thức hết tình yêu là gì
Đó là thời điểm khi bạn thử một điều mà trước giờ bạn chưa từng biết đến. Bạn không biết bạn đang làm gì, phải tìm kiếm cái gì. Bạn thậm chí sẽ không biết một mối tình thật sự có nghĩa là gì cho đến một vài năm sau đó.
Ý tưởng được yêu, được hẹn hò khiến bạn phấn khích, nhầm tưởng rằng đối phương là định mệnh đời mình. Mãi về sau, bạn mới nhận ra đó không thực sự là tình yêu, mà chỉ là cảm giác phải lòng, là sự hào hứng khi hẹn hò với ai đó.
Tình đầu của nhiều người diễn ra ở độ tuổi còn quá trẻ để hiểu hết tình yêu là gì. (Ảnh minh họa)
Càng mãnh liệt thì càng dễ sớm tan
Khi giai đoạn đầu của sự say mê giảm xuống, một số người có thể thất vọng và mất hứng thú. Điều này là do các chất hóa học được tạo ra trong não khi chúng ta yêu. Tình yêu đầu có xu hướng đặc biệt mãnh liệt, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó có “thời hạn sử dụng” rất hạn chế.
Ai rồi cũng phải trưởng thành
Con người khi trưởng thành, ai cũng sẽ phải thay đổi. Chúng ta không thể là thiếu niên mãi mãi, và cùng với sự trưởng thành, chúng ta cũng sẽ có những cái nhìn khác đi.
Cách chúng ta thay đổi cũng ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ hiện tại, với những người xung quanh.
Thời gian trôi đi, ai rồi cũng thay đổi. (Ảnh minh họa)
Các nghiên cứu cho thấy rằng con người thay đổi đáng kể sau mỗi 3 - 7 năm. Với sự thay đổi này, liệu có cặp đôi trẻ tuổi nào thực sự có thể cùng nhau trưởng thành?
Câu trả lời là có, nhưng nó rất ít. Vì những thay đổi bạn có từ tuổi thiếu niên đến tuổi 20 rất mạnh mẽ, bạn có thể sẽ không nhận ra con người của mình trước kia.
Chỉ yêu thôi không đủ
Chỉ riêng tình yêu không đủ để giữ cho một mối quan hệ lâu dài. Thiếu giao tiếp, thiếu tin tưởng và không có khả năng thỏa hiệp chỉ là một trong những điều có thể khiến hai người xa cách.
Rất nhiều yếu tố khác sẽ liên tục tác động lên mối quan hệ của hai người, và ở đó, khi bạn vẫn còn là những người trẻ mới chập chững biết đến tình yêu, sẽ rất khó để cả hai biết cách đối mặt với những thử thách đó.
Áp lực cuộc sống, ý kiến từ phía gia đình, các cám dỗ từ bên ngoài… hoàn toàn có thể đánh gục những mối tình đầu ngây thơ tuổi đôi mươi.
Yêu thì dễ, nhưng để giữ được nhau lại không hề đơn giản. (Ảnh minh họa)
Mục tiêu sống khác nhau
Khi lớn lên, chúng ta phát hiện ra những mong muốn và nhu cầu khác nhau. Khi trưởng thành, bạn bắt đầu nhận ra những gì mình muốn từ cuộc sống. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn muốn du học ở phương trời khác, còn người kia lại muốn nghỉ học để theo đuổi đam mê,...?
Những mục tiêu khác nhau trong tương lai hướng cả hai đến những lối rẽ khác nhau mà ở đó, gần như không có điểm giao thoa. Chính vì vậy, việc buông tay và rời xa là chuyện không thể tránh khỏi.
Theo VTC News
-
1 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
2 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
12 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
13 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
16 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
21 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
23 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
2 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
-
13 giờ trước