Tối 14.10, diễn viên Băng Di gây chú ý khi chia sẻ thông tin được bạn trai - doanh nhân Việt kiều Justin Chiêm cầu hôn sau gần một thập niên gắn bó. 

Việt Hương chốt đơn tặng cặp nhẫn kim cương khi Băng Di được cầu hônViệt Hương chốt đơn tặng cặp nhẫn kim cương khi Băng Di được cầu hôn

Đến hôm nay 15.10 khi có mặt tại buổi ra mắt phim mới Cục vàng của ngoại, Băng Di nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người, trong đó có cả Việt Hương - người đóng vai mẹ của nữ diễn viên trong phim.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ năm sau 2026 là 20 năm ngày cưới của vợ chồng mình nên cô muốn "nhả vía" hạnh phúc cho Băng Di. Việt Hương và chồng - ca, nhạc sĩ Hoài Phương sẽ tặng cho Băng Di một cặp nhẫn cưới. Thậm chí nếu đàn em muốn có kim cương trên nhẫn thì Việt Hương cũng chiều theo. 

bang di viet huong 1.jpg

Việt Hương cũng nói vui với Băng Di là nên cưới sớm vì 9 năm quen nhau là sẽ "cũ", không còn sự "tươi mới", phải "bắt dính" liền.

Băng Di cũng nhớ khoảnh khắc khi lần đầu gặp đàn chị ở đoàn phim, Việt Hương đã hỏi thăm và nói cô "con cưới đi má cho tiền". Sau đó câu nói này lại xuất hiện trong phim khiến nữ diễn viên 9x không khỏi bất ngờ. 

Clip Việt Hương hứa tặng cặp nhẫn kim cương khi Băng Di tổ chức đám cưới

Sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Băng Di trở lại với vai diễn đầy thử thách trong Cục vàng của ngoại,  một nhân vật mang nhiều tổn thương, nặng nề về tâm lý. Nữ diễn viên thừa nhận đây là vai diễn khiến cô bị ám ảnh nhất trong sự nghiệp, đến mức phải mất nhiều ngày mới có thể thoát khỏi cảm xúc của nhân vật.

Hơn 10 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên Di cảm thấy một vai diễn lại nặng và mệt đến như vậy. Vì thế, mỗi ngày sau khi quay xong, thường tầm 8 - 9 giờ tối là Di được về. Nhưng Di không về nhà liền, mà ghé quán, nhờ mọi người pha cho mình một ly cocktail, ngồi đó, uống một chút để ‘xả’ hết năng lượng của cả ngày hôm đó, rồi mới dám về nhà ngủ.

Có nguyên một tháng trời quay phim mà Di cảm giác như năng lượng của mình bị hút cạn vì bị ám bởi nhân vật, lúc nào trong người cũng nặng nề, không vui được. Bình thường Di hay nói chuyện, đùa giỡn với mọi người trong đoàn, nhưng chỉ được mấy ngày đầu thôi. Sau đó, cứ quay xong là Di ngồi một góc, không còn chút sức nào để trò chuyện nữa. Kết thúc phim, Di cũng phải mất khoảng một đến hai tuần để tìm cách ‘thoát vai’, lấy lại cân bằng.

Đó là một kỷ niệm vừa cực nhưng cũng rất đáng nhớ. Di nghĩ rằng, với một người diễn viên, được trải qua cảm giác như vậy là điều nên có. Mệt thì có, nhưng Di thấy mình may mắn khi được sống trọn vẹn với vai diễn đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hòa Phạm
Theo Thương Trường