Clip: Vợ chuyển dạ sinh con trên ô tô, anh chồng khiến tất cả nín thở theo dõi
Khi vợ chuyển dạ, liên tục gào thét với từng cơn đau đớn, người chồng đã bình tĩnh làm theo hướng dẫn của y tá và đỡ đẻ thành công cho vợ mình.
Troy Campbell (Canada) mới đây đã chia sẻ đoạn video ghi lại hành trình cùng vợ vượt cạn. Trong đó có những giây phút mà tất cả phải hồi hộp, nín thở theo dõi.
Clip: Vợ chuyển dạ sinh con trên xe ô tô, chồng bình tĩnh đỡ đẻ an toàn cho vợ
Theo đó, vào ngày 10/5/2021, Troy Campbell chở vợ mình là Erika đến bệnh viện sinh con. Khi đến đoạn cao tốc 407, bang Otario thì xe dừng lại vì người vợ có dấu hiệu chuyển dạ, sắp sinh. Theo chia sẻ của Troy thì lúc này, xe chỉ còn cách bệnh viện khoảng 10 phút di chuyển.
Trong cơn đau đớn, Erika vẫn kịp hướng dẫn chồng mình gọi cho nữ hộ sinh. Troy sau đó dừng xe lại bên đường, nhấc máy gọi xe cấp cứu.
Qua điện thoại, nữ hộ sinh đã hướng dẫn từng bước cho người chồng, đồng thời trấn an tinh thần của người vợ.
Điều đáng nói ở đây là trong thời khắc quan trọng nhất, Troy rất bình tĩnh để xử lý tình huống và đỡ đẻ cho vợ của mình.
Troy bình tĩnh đỡ đẻ cho vợ mình
Khi em bé cất tiếng khóc chào đời, đôi vợ chồng mừng rỡ rơi nước mắt
Chỉ ít phút sau đó, em bé chào đời, Erika ôm con vào lòng. Vài giây sau, em bé cất tiếng khóc và đó cũng là lúc vợ chồng Troy cùng rơi nước mắt hạnh phúc.
Troy tiếp tục hành trình đưa vợ và con vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết hai mẹ con đều khỏe mạnh.
Ôm con trong vòng tay, Troy và Erika cho biết họ đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi cùng nhau đón thiên thần nhỏ theo cách chẳng ai ngờ.
Troy và Erika chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt vừa trải qua
Theo Đất Việt
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước