Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ khi cãi nhau với chồng, kết cười ra nước mắt
Trước hành động giảng hòa hài hước của chồng, người vợ dù đang tức giận nhưng cô vẫn không thể nhịn cười nổi.
Trong hôn nhân, vợ chồng ở bên nhau lâu này sẽ không tránh khỏi những va chạm, xung đột. Có đôi sẽ nhanh chóng hòa hợp, có đôi lại chọn đường ai nấy đi.
Mới đây, một người phụ nữ đến từ thành phố Chu Khẩu, thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc đã thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ sau khi tranh cãi với chồng.
Tuy nhiên, cách xử lý "bá đạo" của chồng sau đó lại khiến cô lập tức nguôi giận và tha thứ cho anh.
Theo đó, trong lúc tức giận, người phụ nữ đã quyết định xách vali về nhà mẹ đẻ ở tạm vài ngày, chờ đến khi bình tĩnh lại rồi mới tính tiếp.
Sau khi thu dọn đồ đạc, người phụ nữ thấy chồng không hề giữ mình lại, cô càng giận dỗi hơn, không thèm để ý đến chồng con nữa mà lập tức bắt xe về quê.
Thế nhưng người vợ không ngờ rằng chồng cô đã nhanh hơn một bước. Khi cô bước vào nhà mẹ đẻ thì đã thấy ông chồng đang ngồi chình ình ở trước sân nhà, bên cạnh còn có con gái của họ. Cả hai đang phụ giúp mẹ vợ nhặt lạc vừa thu hoạch.
Đã vậy, khi thấy bóng dáng vợ, ông chồng lập tức quay sang "mách lẻo" với mẹ vợ: "Mẹ nhìn cô ấy kìa. Bọn con vừa cãi nhau, hay là mẹ đón con về ở với mẹ đi".
Bà mẹ thấy vậy liền quay sang trách mắng con gái không hiểu chuyện và bảo cô nhanh chóng quay trở lại với gia đình.
Người vợ vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng đành thỏa hiệp với chồng mình: "Được rồi, đừng giận nhau nữa, hãy về nhà thôi".
Sau khi câu chuyện được đăng tải đã thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều không khỏi bật cười trước hành động giảng hòa của ông chồng.
Dù vì mục đích gì thì rõ ràng nó đã đưa hai vợ chồng xích lại gần nhau và thôi giận hờn. Điểm cốt yếu ở câu chuyện này chính là việc khi gặp mâu thuẫn, tranh cãi, một trong hai bên chịu bỏ cái tôi của mình xuống để làm hòa, bởi vì với một cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng, cố giành chiến thắng là điều vô nghĩa.
Theo Đời sống pháp luật
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước