Vợ chồng bất hòa, đa phần do 3 nguyên nhân: Điều số 1 rất phổ biến!
Dù có bất hòa hay tranh cãi, chúng ta cũng nên hiểu nó để chấn chỉnh lại mối quan hệ của hai người.
Nhiều cặp vợ chồng khi kết hôn đều bày tỏ nguyện vọng được cùng nhau sống đến già, tận hưởng cuộc sống viên mãn. Thế nhưng cuộc hôn nhân của họ lại gặp sóng gió này đến sóng gió khác.
Việc không duy trì được mối quan hệ hòa thuận sẽ dẫn đến việc hai người ngày nào cũng cãi vã, thậm chí "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với nhau. Từ đó mà hôn nhân đổ vỡ.
Hoặc nhẹ nhàng hơn, những bất hòa khiến cho hôn nhân xuất hiện vết rạn nứt, chẳng thể nào suôn sẻ được. Bởi vậy, dù vợ hoặc chồng hãy cố gắng để duy trì trạng thái hòa hợp của hôn nhân. Hai người đừng nên cãi nhau hằng ngày.
Để có được điều đó, các cặp đôi nên biết 3 nguyên nhân khiến phần lớn các vụ cãi cọ giữa vợ chồng nổ ra. Biết để tự nhìn nhận và thay đổi bản thân mình và có thêm cơ hội cho nhau.
3 nguyên nhân đó như sau:
1. Tính cách hai vợ chồng không hợp
Lý do khiến một số cặp đôi xích mích, không thể có chung tiếng nói là bởi tính cách họ không hợp nhau.
Đối với những cặp đôi mạnh mẽ, một khi đã bất đồng sẽ cãi vã. Cả hai đừng bao giờ để một chuyện nhỏ trở thành chuyện lớn. Nó không chỉ làm tổn thương mối quan hệ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân.
Vì vậy, vợ chồng nên tự nhìn nhận, tự kìm chế bản thân và cố gắng bổ sung tính cách cho nhau. Sự bù trừ có thể duy trì mối quan hệ hài hòa trong cuộc sống.
Nhiều người cứ nói đơn giản là tính cách không hợp để bất đồng, cãi vã. Sự thật họ có rất nhiều cách để chấn chỉnh, giúp cho sự "không hợp" đó dần trở nên hòa hợp hơn.
2. Các cặp đôi thiếu bao dung với nhau
Ai cũng biết cuộc hôn nhân nào cũng có những thiếu sót nhất định, chẳng thể nào hoàn hảo 100%. Điều này hết sức bình thường. Hôn nhân đâu phải ai cũng sắp xếp được để mà chọn cái tốt đẹp nhất.
Nhưng trong thực tế, các cặp đôi khi không hòa hợp lại rất hay thiếu bao dung với nhau. Từ nguyên nhân đó mà dẫn đến bất hòa.
Nếu đôi vợ chồng nào cũng chỉ biết trách móc, lên án đối phương, mối quan hệ của họ sẽ vô cùng căng thẳng. Bởi thế, hơn ai hết các cô vợ, ông chồng hãy học cách bao dung với nhau.
Nếu thấu hiểu được hãy thấu hiểu cho nhau. Nếu có thể đặt mình vào vị trí của đối phương thì cứ thực hiện. Đừng bao giờ chuyện bé xé ra to, chỉ một vấn đề nhỏ cũng xé toang cuộc hôn nhân của mình.
3. Thiếu sự thấu hiểu trong tình cảm vợ chồng
Nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi cãi nhau chẳng phải vì bản thân hai người có vấn đề mà do tình cảm của họ ngày càng kém đi. Sự nhàm chán xuất hiện, sự thấu hiểu không còn khiến vợ chồng không hài lòng, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã.
Hai vợ chồng cần đồng cảm, quan tâm đến nhau, đừng sống như những người thuê trọ cùng nhà. Lâu dài như vậy nó sẽ khiến tình cảm trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
Vì vậy, các cặp vợ chồng dù bận rộn đến thế nào cũng phải biết cách dành thời gian cho tình yêu. Chỉ có như thế thì cả hai mới ngày càng mặn nồng, cuộc hôn nhân trở nên hòa thuận hơn bao giờ hết.
Lời khuyên
Vợ chồng sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống, đôi khi là khủng hoảng trong tình cảm khiến họ không hạnh phúc với nhau hay các vấn đề bên ngoài làm ảnh hưởng đến suy nghĩ.
Những vấn đề ấy sẽ có phương pháp giải quyết, miễn là xác định được nguyên nhân. Có thể lựa chọn phương pháp thích hợp để bồi đắp tình cảm của cả hai.
Nếu như hai bên không có sự hòa hợp, hãy nghĩ đến 3 nguyên nhân trên để xem vấn đề của các bạn thuộc về nguyên nhân nào. Phải biết tích cực tự điều chỉnh để duy trì mối quan hệ hòa thuận, êm ấm với người bạn đời và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Đừng bao giờ nghĩ rằng có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, vợ chồng thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. Bởi vậy, các bạn cũng đừng cảm thấy lo sợ hay không dám đối mặt với mâu thuẫn.
Đôi khi, giải quyết xong mâu thuẫn, những người trong cuộc cũng sẽ tìm ra được phương pháp khiến hai vợ chồng hòa hợp hơn.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước