'Vợ chồng son': Chuyện tình hài hước của cặp đôi 'cùng nhau chống ế'
Cả hai đều là nhân viên văn phòng, đến tuổi lập gia đình nhưng chẳng có mối nào nên "chống ế" cùng nhau. Cưới về rồi, người chồng ngã ngửa với thói "lười tắm" của vợ.
Cặp đôi "cùng nhau chống ế" trong "Vợ chồng son" vừa qua
Do tiêu chuẩn kén người yêu quá cao nên gần 30 tuổi mà Thanh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nhờ bạn mai mối, Thanh quen Huệ.
Ấn tượng đầu tiên của anh về Huệ khá tốt. Trong mắt Thanh, Huệ là cô gái xinh xắn. Sau một thời gian tìm hiểu, anh thấy ở Huệ hội tụ đủ phẩm chất anh muốn ở một người vợ.
Huệ chia sẻ, tiêu chuẩn kén vợ của chồng khá cao.
Người vợ tương lai phải đủ 4 tiêu chuẩn mới lọt vào "mắt xanh'" của anh.
Câu chuyện tình yêu của hai người tưởng sẽ êm đẹp, nhưng bản tính đa nghi của Huệ khiến hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tuy nhiên, vượt qua mọi sóng gió, họ vẫn về chung một nhà sau một năm yêu nhau.
Màn kể tội nhau trên sóng truyền hình của cặp đôi "ế ẩm" này đã khiến khán giả và hai MC không nhịn được cười.
Thanh thẳng thắn phê bình vợ "kém tắm" khiến Huệ phải tẽn tò. Anh cho biết sau khi kết hôn mới phát hiện ra vợ lười tắm: "Hồi xưa lúc hẹn hò, em rủ ngày thường là không chịu đi, tới thứ Bảy, Chủ Nhật thì đi. Khi lấy về rồi, thấy lạ lạ, đi vô nhà tắm nhanh lắm. Sau đó hỏi vợ, phát hiện ra hồi đó lười đi làm về không muốn tắm, sửa soạn đi chơi với mình".
Còn Huệ cũng không chịu kém miếng khi kể xấu chồng thường "ôm nhà vệ sinh" rất lâu.
Thanh kể tội vợ "lười tắm"
Huệ kể tội chồng thường xuyên đi vệ sinh quá lâu
Thông qua chương trình, cặp đôi Thanh - Huệ mong muốn đối phương sẽ sửa đổi những tính xấu để gia đình hòa thuận hơn. Huệ muốn chồng đỡ đần vợ việc gia đình; còn Thanh muốn Huệ bớt nóng tính, quan tâm tới bố mẹ nhiều hơn.
Hai vợ chồng mong muốn đối phương sửa chữa những khuyết điểm để cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.
Luyên
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước