'Yêu' cuồng nhiệt, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu
“Yêu” cuồng nhiệt, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng máu chảy ồ ạt ở vùng kín, sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân, cảnh báo suýt rơi cả ruột ra ngoài.
Theo Ctwant, Bác sĩ sản phụ khoa Trương Vũ Ngọc của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Quảng Đông, (Trung Quốc), đã chia sẻ một ca bệnh "đẫm máu" trên chương trình "The Doctor is Hot".
Theo đó, một người phụ nữ 40 tuổi được chồng đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng chảy máu dữ dội phần dưới cơ thể.
Theo đó, nguyên nhân là do người chồng đi công tác về, vợ chồng lâu ngày mới gặp nhau không thể kiềm chế được cảm xúc nên đã “yêu” rất cuồng nhiệt.
Khi cả 2 đang mặn nồng thì vùng kín của người phụ nữ chảy máu dữ dội, lúc này người chồng hỏi vợ rằng có phải đang đến kỳ kinh nguyệt không. Tuy nhiên, người vợ cho rằng vừa mới hết kỳ kinh nguyệt.
Trước tình cảnh máu vùng kín của người vợ không ngừng chảy, người chồng vô cùng hoảng sợ, dìu vợ vào nhà vệ sinh để lau rửa, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy, vì quá lo lắng, người chồng đã gọi xe cấp cứu đưa vợ đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, nhận thấy người phụ nữ vẫn tỉnh táo, bác sĩ Trương Vũ Ngọc đã hỏi, liệu có vật thể lạ hoặc có vật gì cứa vào thời điểm cả 2 đang “quan hệ” hay không, cả hai vợ chồng đồng thời lắc đầu.
Theo lời kể của Bác sĩ Trương Vũ Ngọc, do huyết áp của người phụ nữ giảm đột ngột nên chỉ có thể đưa vào phòng cấp cứu để truyền máu. Máu chảy ra ồ ạt, dù có dùng băng gạc để cầm máu nhưng vẫn không thể ngăn được tình trạng chảy máu. Cảnh tượng kinh hoàng này thậm chí còn khiến các bác sĩ hốt hoảng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện ra một vết thương dài 3 cm, sâu 1 cm ở bên thành âm đạo đã làm tổn thương lớp cơ. Tuy nhiên, khi đã khâu vết thương lại thì máu vẫn tiếp tục chảy.
Tiếp tục kiểm tra chuyên sâu, Bác sĩ Trương phát hiện ra còn có một vết rách nữa giống như “nụ cười” ở phía sau thành âm đạo dưới cổ tử cung, sâu khoảng 1 cm.
Bác sĩ Trương Vũ Ngọc chia sẻ tại chương trình và khuyến cáo các cặp đôi nên cẩn thận, nhẹ nhàng hơn trong "chuyện ấy" để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nguồn tin dẫn lời bác sĩ nói: “Nếu vết rách càng vào sâu, ruột của cô ấy rất có thể rơi ra ngoài, điều này rất nguy hiểm”. Theo bác sĩ, có thể do cả 2 đã quá hưng phấn, sự co thắt của âm đạo cùng với sự “thô bạo” của người đàn ông, gây vết rách ở âm đạo, khiến máu chảy ồ ạt.
Sau khi điều trị 1 tháng ở bệnh viện, tình trạng của người phụ nữ đã ổn định, vết thương đã lành. Sau khi được cô gái hỏi, bác sĩ trả lời vợ chồng cô vẫn có thể sinh hoạt bình thường, tuy nhiên cần chú ý đến tốc độ nhập cuộc, nên quan hệ nhẹ nhàng hơn, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trong các cuộc yêu, sự mãnh liệt, cuồng nhiệt quá mức rất dễ gây ra những tai nạn ngoài ý muốn đối với cả nam và nữ. Các bác sĩ khuyến cáo, các cặp vợ chồng nên chú ý nhẹ nhàng và cẩn thận hơn trong các cuộc yêu để tránh những tai nạn không mong muốn.
Theo Sao Star
-
27 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước