Chị gái tôi bệnh nặng, anh rể cũ đem số tiền lớn đến yêu cầu khó tin
Chị gái tôi sợ rằng sẽ không sống nổi, lúc đó, cháu Bin giao về cho bố vẫn là hợp lý nhất. Nhưng gia đình tôi hận cái cách anh ta đối xử với chị tôi.
3 năm trước, vợ chồng chị gái tôi ly hôn. Họ không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Anh rể tôi xuất thân giàu có, gia đình danh giá nên xem thường vợ. Chị tôi sinh con được mấy tháng đã sống không nổi nên kiên quyết ly hôn.
Vì em bé còn nhỏ nên tòa giao cho mẹ chăm sóc. Bên nhà anh rể tôi giận dữ lắm, quyết muốn cướp đứa nhỏ cho bằng được.
3 năm qua, chị gái tôi một thân một mình nuôi con. Nhà chồng cũ chẳng gửi cho một đồng tiền nào. Bé bệnh cũng chẳng gọi hỏi thăm một tiếng.
Thế mà khi biết tin chị gái tôi bị bệnh ung thư, anh rể cũ lại tìm đến. Anh ấy đưa cho gia đình tôi một túi tiền lớn, cũng phải mấy trăm triệu. Bố mẹ tôi kinh ngạc nhìn nhau. Rồi anh ấy dõng dạc nói rằng sẽ dẫn Bin về nhà nuôi.
"Không thể để thằng bé lớn lên ở đây, mẹ nó thì bệnh tật thế này, nó sẽ không có tương lai". Anh ấy nói thẳng như vậy, giống như kiểu gia đình tôi đã bỏ bê cháu suốt mấy năm qua vậy.
Bố mẹ tôi giận dữ vứt túi tiền vào người anh ta rồi đuổi anh ta đi. Nhưng anh rể cũ vẫn cứng rắn nói sẽ giành lấy đứa nhỏ bằng mọi cách.
Chị gái tôi đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, anh ta còn chả hỏi được một tiếng, chỉ biết vung tiền ra để giành lấy con. Trong khi mấy năm qua, anh ta còn chẳng biết đứa bé sống như thế nào?
Chị tôi nghe chuyện, uất ức quá muốn lịm đi, suýt nguy hiểm tính mạng. Nhìn cháu nhỏ ôm lấy mẹ khóc lóc, tim tôi đau thắt lại. Nhưng nghĩ những lời anh ta nói cũng không phải không có lý.
Chị gái tôi sợ rằng sẽ không sống nổi, lúc đó, cháu Bin giao về cho bố vẫn là hợp lý nhất. Nhưng gia đình tôi hận cái cách anh ta đối xử với chị tôi. Nên làm gì cho hợp tình hợp lý đây?
Theo Trí Thức Trẻ
-
50 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước