Vợ cứ thế này khi 'yêu' thì chồng mãi mê đắm chẳng thèm tòm tem
Muốn chồng một lòng một dạ với mình thì cũng cần có vài mánh khóe “yêu” trói chân giắt túi thế này chị em nhé.
Người ta thường bảo con đường đi đến trái tim đàn ông nhanh nhất là qua dạ dày, nhưng còn 1 con đường khác khiến chàng si mê vợ hơn nữa mà dù ai cũng rõ nhưng ít lời nói ra chính là việc "yêu". Không thể phủ nhận, chuyện giường chiếu có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của các quý ông, dù ít khi được nhắc đến vì nhạy cảm nhưng các chị vợ à, đừng vì thế mà lơ là. Cứ giắt túi các tuyệt chiêu chiều chàng khi "yêu" sau đây thì chẳng cần quản thúc, chồng cũng mãi một lòng một dạ nhớ về vợ thôi.
Tự tin
Đây là điều tưởng chừng đơn giản nhưng hầu hết các chị em đều quên béng đi mất. Nhất là đối với phụ nữ đã lên thiên chức làm mẹ thì sự thiếu tự tin về chiếc bụng ngấn mỡ, hay các vết rạn chằng chịt… lại tăng bội phần hơn. Từ đó, chị em có phần rụt rè, tránh né mỗi khi gần gũi. Nhưng phái đẹp biết không, chẳng như chúng ta nghĩ, các ông chồng không hề để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy đâu, thay vì khép nép, tự ti về khuyết điểm của mình, chị em hãy tự tin lên và dùng sự tự tin ấy để khiến bạn rực rỡ, quyến rũ hơn trên giường nhé.
Lần cuối cùng bạn gợi ý chuyện yêu với chồng là khi nào? (Ảnh minh họa)
Chủ động
Lần cuối cùng bạn gợi ý chuyện yêu với chồng là khi nào? Bạn sợ sẽ bị đánh giá là hư hỏng khi chủ động trong chuyện yêu với chồng? Đừng cổ hủ như thế, đã là vợ chồng thì không nên quá kiêng dè, đôi lúc phải đổi vai 1 chút, chủ động một chút để thay đổi không khí, khiến việc yêu thăng hoa hơn. Theo 1 vài khảo sát, đấng mày râu luôn thấy kích thích và hưng phấn hơn khi bạn đời chủ động rủ rê làm việc ấy, hoặc tự động cởi bỏ một phần trang phục của họ, vậy nên đừng ngần ngại mà đòi yêu chồng chị em nhé.
Nhiệt tình
Nếu chàng đòi yêu ngay hôm bạn mệt, hãy từ chối. Còn nếu đã chấp nhận nhập cuộc, hãy là người vợ nhiệt tình. Chẳng ông chồng nào còn đủ hào hứng khi vợ nằm đơ ra để mặc mình tự chinh chiến cả đâu. Chuyện yêu là của cả đôi, và sự nhiệt tình sẽ minh chứng rằng, tình yêu của vợ dành cho chồng thật mãnh liệt và rất muốn được đi đến tận cùng cảm xúc của tình yêu với chàng.
Theo Trí Thức Trẻ
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
1 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước