Vợ hốt hoảng khi phát hiện bí mật 'khủng' chồng giấu trong chiếc bình cổ quý hơn vàng
Không thể ngờ được bí mật mà chồng giấu bấy lâu nay lại "gửi gắm" nơi chiếc bình cổ trong nhà.
Cuộc sống vợ chồng dù tin tưởng nhau cũng có những lúc đàn ông phải có chuyện riêng của mình. Ví như, đi làm đưa hết lương cho vợ nhưng về rồi lại phải chi tiêu các khoản khác nên thi thoảng muốn giấu đi một ít. Mỗi ngày giấu một chút giống như đút lợn mà chị em cũng khó lòng phát hiện ra, rồi có người lại mang số tiền ấy đi "đầu tư" vào các cuộc nhậu. Dù đó có thể không phải là số tiền lớn nhưng cũng là một khoản để các bà vợ khó biết được các ông chồng đang rút tiền làm cho việc gì.
Thế nên các anh chồng sáng tạo mới hay nghĩ ra việc phải làm gì để các bà vợ không biết còn mình vẫn có tiền để vui chơi. Ấy là việc giấu quỹ đen nhưng giấu ở đâu mới tốt. Anh chồng này quả là sáng tạo khi nghĩ ra chiếc bình cổ mà ít khi phụ nữ động vào. Anh chồng cũng nghĩ, chiếc bình cổ cao ấy sẽ khó có ngày bị phát hiện ra.
Chiếc bình cổ chứa đựng bí mật của chồng
Và khi người vợ phát hiện, cô đã thực sự sốc vì số tiền ấy có vẻ như đã được cất giấu lâu ngày. Dù không phải là số tiền quá lớn nhưng đó cũng là vấn đề đáng nói và khiến các bà vợ không vui.
Câu chuyện được người vợ đăng tải lên mạng "tố cáo". Sau khi đăng tải, nhiều người bình luận hài hước:
- Đúng là anh chồng cao tay, có lẽ đã giấu lâu rồi, mỗi ngày bỏ vào vài trăm chẳng hạn
- Tiền to ra phết đó, không phải ít đâu, đếm cũng được nhiều đó
- Giấu quỹ đen kiểu này đúng là tốt nhỉ, thật sự là nơi kín đáo
- Chị vợ này cũng cao tay đấy, không thể tin nổi lại phát hiện ra
- Chắc chỉ là tình cờ thôi chứ giấu ở đây thì đúng là không bao giờ biết được
Trước đó, cũng từng có người vợ phát hiện tiền được giấu trong bồn cầu, trong máy tính thậm chí trong một chiếc quần áo treo trong tủ mà ít người để ý. Bài viết hiện vẫn nhận về nhiều lượt bình luận và ưa thích của cư dân mạng.
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước