Vợ nằng nặc ly hôn vì chồng không bán nhà chữa bệnh cho mẹ vợ
"Giờ cô ấy còn đòi ly hôn nếu tôi không chấp thuận bán nhà. Thực sự tôi không biết phải giải thích làm sao cho vợ hiểu nữa mọi người ạ".
Thời gian này vợ chồng tôi toàn cãi vã, không khí gia đình căng thẳng nên tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi mẹ vợ tôi mắc trọng bệnh, vợ tôi xót mẹ mất hết lý trí càng làm mọi việc trở nên rối bời.
Vợ tôi là con một, lúc yêu cô ấy thỏa thuận với tôi rằng sau khi kết hôn hai đứa phải mua nhà gần bố mẹ đẻ để tiện chạy đi chạy lại chăm sóc ông bà. Hiểu suy nghĩ của vợ, tôi đồng ý và cũng thực hiện đúng giao kèo. Cưới được 2 năm chúng tôi mua nhà cách nhà ngoại chưa đầy 2 cây số.
Về cơ bản vợ tôi là người hiền lành, chịu khó, sống có trách nhiệm với chồng con cũng như bố mẹ chồng.
Thi thoảng vợ chồng nằm cạnh nhau, cô ấy lại thì thầm bảo mình sống tận tâm với nhà chồng thế nào chỉ mong tôi hết lòng với nhà vợ như thế. Tóm lại vợ chồng tôi giương cao khẩu hiệu “nội ngoại như nhau”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Tuy nhiên cách đây 5 tháng, mẹ vợ tôi phát hiện bị ung thư xương giai đoạn 4. Tình hình sức khỏe của bà không mấy khả quan khiến vợ tôi cuống cuồng nhờ hết người này người khác tìm bác sĩ giỏi cứu chữa cho bà.
Cũng vì mong giữ được mạng sống cho mẹ, vợ tôi quyết định bán căn nhà của ông bà đang ở để lo tiền thuốc men, sử dụng mọi dịch vụ tốt nhất trong viện. Chuyện này tôi không có ý kiến, cũng vui vẻ đón bố vợ về bên nhà chăm sóc còn mẹ vợ tôi chủ yếu ở bệnh viện.
Cách đây hơn tháng, có người mách nước cho vợ tôi rằng đưa mẹ sang Singapore sẽ có khả năng chữa khỏi bệnh.
Vậy là vợ tôi vay tiền khắp nơi không gom đủ tài chính, em nằng nặc đòi bán căn nhà chúng tôi đang ở để chữa bệnh cho mẹ. Tôi không đồng ý, vợ liền quay ra trách móc:
“Em ăn ở với nhà anh tử tế là thế. Bao năm nay em chăm sóc bố mẹ anh như bố mẹ đẻ của mình vậy mà mẹ em ốm nặng, anh thấy chết không cứu. Anh coi tiền của hơn mạng người hay sao?”.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi khóc lóc, oán trách chồng suốt ngày, tôi hiểu cô ấy vì quá thương mẹ nhưng tôi không thể chiều theo ý em. Khó khổ tôi không ngại song nếu bán nhà thì các con tôi, cả bố vợ tôi nữa, mọi người sẽ ở đâu.
Quan trọng hơn, tôi đã trao đổi rất nhiều với bác sĩ về bệnh tình của mẹ vợ, thời gian sống của bà rất ngắn ngủi, khả năng chữa khỏi là hoàn toàn không có. Vợ tôi không chịu chấp nhận sự thật đó cứ điên cuồng tìm cách cứu.
Giờ cô ấy còn đòi ly hôn nếu tôi không chấp thuận bán nhà. Thực sự tôi không biết phải giải thích làm sao cho vợ hiểu nữa mọi người ạ.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
40 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước