Vợ thú nhận vào khách sạn tâm sự với tình cũ nhưng không làm gì
"Tôi làm sao mà tin được khi cô ấy nói rằng đi cùng người cũ vào đó chỉ để tâm sự đây?".
Tôi và vợ lấy nhau đã 5 năm nay. Chúng tôi cũng đã có 1 con trai 4 tuổi. Vợ chồng tôi do đều có công ăn việc làm ổn định, mức lương khá nên cuộc sống cũng rất thoải mái, không phải quá lo lắng vì tiền.
Trước khi đến với tôi, vợ tôi từng yêu tha thiết một người đàn ông khác. Người đàn ông này hơn vợ tôi 4 tuổi và cũng có sự nghiệp rất vững chắc.
Vợ tôi yêu người này 5 năm, nhưng nghe nói bố mẹ anh ta vẫn không ưng vợ tôi. Họ chê vợ tôi không xinh đẹp. Họ cũng chê nhà vợ tôi nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà họ. Quá tự ái, vợ tôi đã quyết định chia tay người đàn ông kia.
Sau khi chia tay, người đàn ông ấy nhiều lần níu kéo vợ tôi nhưng không thành. Bởi tính vợ tôi đã quyết định việc gì thì không bao giờ thay đổi được. Trước sự cứng rắn của cô ấy, họ chính thức đường ai nấy đi.
2 năm sau thì chúng tôi gặp nhau. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi nhiều không nhưng tôi thì chết mê mệt người phụ nữ rắn rỏi, mạnh mẽ và quyết đoán ấy. Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới.
Từ ngày đám cưới, vợ tôi hết lòng hết dạ chăm lo cho gia đình. Em cũng luôn vun vén tình cảm với chồng, với gia đình nội ngoại 2 bên.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chẳng thế mà chẳng ai chê trách được gì vợ tôi nửa lời. Bởi ở trách nhiệm và vai trò nào, em cũng cố gắng chu toàn và nhiệt tình nhất.
Riêng với chồng, cô ấy dù bận con nhỏ nhưng hết lòng chăm sóc cho tôi. Cũng bận công việc ở công ty như nhau nhưng về nhà là vợ tôi cơm nước, lau dọn nhà cửa. Tôi chỉ có mỗi việc đi đón con, chơi cùng con và ăn xong rửa bát.
Nhiều lần dù tò mò về cuộc tình trước kia của em, nhưng tôi giữ kẽ cũng không dám hỏi.
Vợ tôi thì cũng chưa bao giờ nhắc tới. Mà có vô tình chợt nói chuyện về những người cũ, vợ toàn bảo: “Ai chẳng có quá khứ và quá khứ của em đã qua lâu rồi. Anh và con mới là hiện tại và thứ em cần quan tâm”.
Chính vì vợ như vậy nên tôi tin tưởng cô ấy lắm. Chưa bao giờ tôi nghi hoặc em làm gì mờ ám sau lưng tôi. Nhiều việc, tôi tin tưởng ở vợ còn hơn chính bản thân mình.
Chiều qua khi đang ở công ty thì tôi nhận được tin nhắn của vợ. Em nói rằng chiều nay em đi gặp 1 người bạn nên không về nhà cơm nước được. Tôi về sớm đón con và cơm nước cho cô ấy. Tôi vui vẻ nhận lời thôi vì cả năm số lần vợ tôi ra ngoài gặp bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vợ tôi đi đến 8h30 tối thì về. Khi về nhà, tôi vẫn thấy vợ vui vẻ bình thường. Đến lúc đi ngủ, em mới thú nhận hôm nay người cô ấy đi gặp là người yêu cũ. Và địa điểm gặp nhau không phải ở quán cafe mà là ở nhà nghỉ nọ gần chỗ cô ấy làm.
Tuy nhiên, vợ tôi nói, họ vào đó chỉ để tâm sự, nói với nhau những câu chuyện ngày cũ. Còn 2 người không xảy ra bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn cả. Nhưng vợ nói vậy, tôi chỉ biết vậy. Tôi làm sao mà tin được khi cô ấy với người cũ vào đó chỉ để tâm sự đây?
Trong khi đó, tình cũ gặp lại, lại còn ở trong nhà nghỉ thì chuyện gì đến sẽ xảy đến thôi. Đó cũng là điều quá bình thường. Thế mà giờ cô ấy nói vào đó và không có chuyện lên giường với nhau thì sao tin nổi.
Tôi cũng nói như thế với vợ. Vợ tôi cũng bình thản bảo rằng, nếu vợ chồng mà đã không có niềm tin như thế, hãy dừng lại ly thân hay ly hôn.
Bởi vì, dù sự thật có như thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ tin vào điều mà tôi muốn tin thôi. Còn nếu không tin tưởng nhau nữa sẽ khó có thể cùng nhau chèo chống con thuyền hôn nhân sau này.
Vợ cứ vừa thật thà thú nhận, vừa rắn rỏi mạnh mẽ và thẳng thắn như thế, tôi biết làm sao cô ấy đang nói thật hay nói dối mình đây?
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
9 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
23 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
-
1 giờ trước