Vợ vô sinh bỏ đi vì không muốn làm ai khó xử nhưng thất thần khi thấy người đàn ông chờ bên trong
Biết không thể thuyết phục được Hữu, An quyết định lén bỏ đi, thủ tục ly hôn để giải quyết sau. An bắt chuyến xe khách đường dài rời bỏ thủ đô vào thành phố miền Nam xa xôi bắt đầu cuộc sống mới.
Một cặp đôi bên nhau thời gian dài không chỉ có tình yêu mà còn có tình nghĩa đậm sâu. Chẳng thể vì trắc trở, khó khăn mà rời bỏ nhau dễ dàng. Nhiều khi họ còn sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi về mình, đồng ý gạt bỏ quyền lợi của bản thân để có thể tiếp tục được ở bên đối phương.
An (30 tuổi) chia sẻ cho đến thời điểm này cô và chồng đã kết hôn được 5 năm. "Một năm sau đám cưới, tôi vẫn chưa mang thai nên hai vợ chồng quyết định đi khám. Tôi khó có con, ngoài ra tử cung rất yếu, kể cả đậu thai thì cũng khó bề giữ được. Đó là một thông tin rất buồn đối với bản thân tôi và gia đình", An nói.
Trong 2 năm sau đó An từng mang thai 2 lần nhưng đều không giữ được bé. Vì tử cung yếu nên việc thụ tinh ống nghiệm với An cũng gần như không thể thực hiện. Sau khi biết vợ chồng An cả đời không thể có con chung, ban đầu gia đình Hữu - chồng An tỏ vẻ lạnh nhạt và xa lánh. Dần dần họ không kiêng nể gì nữa, thể hiện thái độ khinh thường và ghét bỏ An ra mặt.
Ảnh minh họa
Dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng An, mẹ chồng cô đã nói chuyện riêng với An rất lâu. Chung quy là muốn cô chủ động buông tay vì Hữu hiện tại vẫn không muốn ly hôn cô vợ vô sinh.
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và thấy đường ai nấy đi sẽ tốt cho cả hai. Tôi không cao thượng đến mức đau khổ rời đi để mong chồng được hạnh phúc. Mà bởi tôi cũng cảm thấy quá ngột ngạt trước áp lực từ gia đình chồng. Tôi không thể mang thai, tôi rất buồn nhưng đó không phải là lỗi lầm hay ý muốn của bản thân mình.
Tôi không làm gì sai thì tại sao tôi phải chịu đựng những điều đó? Lẽ nào một người phụ nữ không đẻ được thì chẳng còn chút giá trị nào, chẳng khác gì tội nhân để người khác lên án, chỉ trích?”, An bày tỏ.
An cho rằng cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn là vùi mình trong cuộc hôn nhân chỉ mang lại cho cô căng thẳng và tổn thương. Tất nhiên quyết định buông tay cũng để Hữu có thể đi tìm hạnh phúc mới cho riêng anh. Như vậy hai người đều được nhẹ nhõm và bình yên.
An thẳng thắn đề cập chuyện ly hôn với chồng nhưng anh khăng khăng từ chối. Hữu nói không thể rời xa cô lúc này, sau khi hai người đã có thời gian 4 năm vợ chồng và 6 năm yêu đương. Nhưng An cho rằng Hữu vẫn chưa hiểu mình, cô không cần sự thương hại từ anh. Cô cũng không cần ai bên cạnh an ủi, động viên vì cô chấp nhận thực tế mình không thể làm mẹ và tìm đến những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống.
Biết không thể thuyết phục được Hữu, An quyết định lén bỏ đi, thủ tục ly hôn để giải quyết sau. An bắt chuyến xe khách đường dài rời bỏ thủ đô vào thành phố miền Nam xa xôi bắt đầu cuộc sống mới. Cô muốn vừa đi vừa được ngắm cảnh ven đường của các vùng đất xa lạ.
Cô có vài người bạn trong ấy, đã nhờ họ tìm giúp 1 căn nhà trọ tươm tất. Mọi thứ đối với cô không quá khó khăn bởi An có sức khỏe và chuyên môn tốt, có thể xin được công việc mới nhanh chóng.
"Sau mấy ngày rong ruổi trên đường thì tôi cũng đến nơi. Cô bạn đón tôi rồi đưa tới căn nhà trọ nhưng nó để tôi ở cửa và quay đi ngay. Tôi khó hiểu thắc mắc thì cô ấy bảo cứ gõ cửa là biết. Khi cánh cửa mở ra, tôi bần thần cả người không thể tin được trong phòng có một người đàn ông đợi sẵn. Người đó lại chính là chồng tôi", An kể.
Ảnh minh họa
An nhìn hành lý đầy đủ mà Hữu mang theo thì đoán được phần nào mục đích của anh khi xuất hiện trước mặt cô. Hẳn anh đã biết về kế hoạch của vợ, lén liên lạc với bạn cô rồi ngồi máy bay di chuyển nên mới đến trước An.
"Anh muốn được làm bố, tất nhiên rồi, anh không phủ nhận điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn là hiện tại anh khó lòng yêu thêm người phụ nữ nào khác. Nếu lấy ai đó chỉ vì để sinh con thì có lỗi với họ mà cuộc hôn nhân cũng đâu được hạnh phúc, vô tình lại làm ảnh hưởng đến lũ trẻ. Như vậy thì thà không sinh con còn hơn.
Để anh chọn lựa giữa việc ly hôn hay rời nhà vào đây cùng em xây dựng cuộc sống mới, anh sẽ chọn phương án 2 vì tình yêu dành cho em lớn hơn khao khát được làm bố ...", Hữu bộc bạch.
Hữu không hứa hẹn với An bất cứ điều gì về tương lai, chỉ nói về hiện tại và những cảm xúc thật trong lòng anh không che giấu vợ bất kỳ điều gì. Chính điều đó khiến An cảm thấy thoải mái và yên tâm, đồng ý để anh tiếp tục đồng hành bên cạnh mình. Việc vợ chồng cô chuyển đến một nơi ở mới cũng giúp An tránh được sự săm soi và áp lực từ bên ngoài.
An chia sẻ chuyện tương lai thật khó nói trước, Hữu không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với An cả đời, cô cũng không cần điều đó. Có thể một ngày nào đó anh hết yêu thương cô hoặc cô không còn cần anh nữa, hai người sẽ có hạnh phúc khác.
Nhưng hiện tại có một điều không thể phủ nhận là An rất cảm kích và xúc động trước tấm chân tình mà Hữu dành cho cô. Như thế đã đủ rồi, đã không uổng phí 10 năm tình nghĩa hai người đã có nhau.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước