Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ, hàng xóm: 'Chỉ thương mẹ chúng nó'

“Thương nó đi nằm viện từ ngày đấy đến giờ, giờ chết họ hàng, làng xóm cũng không được gặp mặt một lần cuối”, một người hàng xóm bày tỏ.

Như Người Lao Động đã đưa tin, sáng 14/12, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) xác nhận, bà V.T.Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đã tử vong vào đêm 13/12 sau gần 45 ngày điều trị ở Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). 

Con trai bà Đ. là anh Đỗ Văn Điển cho biết, mẹ anh đã thực hiện được 2 lần phẫu thuật ghép da. Tuy nhiên, sức khoẻ vô cùng yếu, chi phí điều trị cũng rất tốn kém.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ, hàng xóm: Chỉ thương mẹ chúng nó-1

Bà Đ. qua đời sau 2 lần phẫu thuật ghép da 

Sau khi qua đời, gia đình sẽ đưa nạn nhân đi hoả táng và chuẩn bị tổ chức lo hậu sự theo phong tục địa phương. 

Trưa cùng ngày, quanh khu vực nhà bà Đ. (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên), xóm làng đã quây quần lại hỗ trợ gia đình chuẩn bị các công tác tổ chức tang lễ cho bà Đ. 

Đến 13h chiều, tro cốt bà Đ. được đưa về nhà trước sự ảm đạm, u buồn của người thân, xóm làng. Ai ai cũng thương cho số phận của người mẹ già cặm cụi nuôi con. 

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ, hàng xóm: Chỉ thương mẹ chúng nó-2

Hài cốt bà Đ. được đưa về nhà

Trao đổi với SaoStar, bà L., (75 tuổi, hàng xóm sống cạnh nhà) thốt lên: “Thương nó”. Bà L. tâm sự, hôm xảy ra vụ việc, bà thấy mọi người nói ngoài ngõ có mấy con gái đốt mẹ. Khi bà L. ra xem thì đã thấy mọi thứ xong xuôi, các nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu. 

Theo bà L., bà Đ. khổ, chồng mất vì bệnh tật từ khi các con chưa lập gia đình, một mình bà nuôi lớn các con ăn học. Từ trước đến nay, bà Đ. sống ôn hoà với hàng xóm láng giềng, không có điều tiếng gì. 

“Sáng nào ra chợ gặp nó cũng hỏi “bà đi chợ hả”, tôi cũng hỏi thăm nó vui vẻ. Mấy đứa con thì từ bé đến lớn, có đứa lấy chồng ở đây nhưng cũng không biết mặt nó. Trước đây, Đ. cấy cày nuôi các con, sau con cái lớn hết, dựng vợ gả chồng rồi thì đi làm quét dọn ở công ty, tháng được vài triệu thế thôi”, bà L. chia sẻ. 

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ, hàng xóm: Chỉ thương mẹ chúng nó-3

Bà L. đau xót trước sự ra đi, mất mát của người hàng xóm

Đã ở cái tuổi xế chiều, bà L. nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao các con lại có hành động như vậy với người mẹ. “Mẹ có thế nào thì cũng là mẹ”, bà L. nhìn xa xăm nói. 

“Chỉ thương mẹ chúng nó, giờ chết rồi khổ thân lắm, tôi vẫn nghĩ không biết 3 đứa con nó nghĩ thế nào mà làm như thế, mẹ có thế nào thì cũng là mẹ. Con gái, cho ăn học, có đứa cũng học Đại học ra trường làm kế toán này kia mà chúng nó lại làm thế”, bà L. nói tiếp. 

Được biết, từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, bà L. và hàng xóm vẫn chưa được gặp lại bà Đ. “Thương nó đi nằm viện từ ngày đấy đến giờ, giờ chết họ hàng, làng xóm cũng không được gặp mặt một lần cuối”, bà L. cho hay. 

Theo một số người dân, trước đến nay gia đình bà Đ. sống không có ồn ào gì, mọi chuyện về mâu thuẫn, tranh chấp tài sản hàng xóm cũng không hề hay biết. Bà Đ. cũng không chia sẻ với ai về chuyện này.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ, hàng xóm: Chỉ thương mẹ chúng nó-4

Căn nhà khang trang chìm trong không khí tang thương

Cùng tâm trạng như bà L., một người dân sống gần nhà nạn nhân chia sẻ với Dân Việt, những ngày qua, bà Đ. đã phải chịu nhiều cơn đau do vết bỏng nặng gây ra. 

"Ngôi nhà mới này bà Đ. mới về đây sống chưa được bao lâu. Vợ chồng người con trai thì làm sửa xe ở cách đây không xa thi thoảng mới trở về. Suốt hơn 1 tháng qua chúng tôi vẫn mong bà Đ. vượt qua được để có ngày được trở về. Chuyện cũng đã xảy ra rồi nhưng giá như các con gái có thể điềm tĩnh hơn thì đã không xảy ra cơ sự đau lòng như ngày hôm nay", người hàng xóm chia sẻ.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, bà Đ. có 3 người con gái là Đỗ Thị Định (40 tuổi, ở xã Trung Hòa), Đỗ Thị Điểm (38 tuổi, ở xã Trung Hưng) và Đỗ Thị Đưa (32 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào).

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 người con mang theo một can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ, hàng xóm: Chỉ thương mẹ chúng nó-5

Hình ảnh 3 cô con gái mang xăng tới nhà mẹ đẻ phóng hoả

Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách rồi châm lửa đốt nhà. Hậu quả, cả bà Đ. cùng 3 con gái là Điểm, Định và Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Hiện 3 người đã tử vong, chỉ còn người con gái Đỗ Thị Đưa vẫn đang nằm viện.

Đến ngày 2/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người để điều tra vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/vu-3-con-gai-dot-nha-me-hang-xom-chi-thuong-me-chung-no-n-330592.html

đốt nhà Hưng Yên tử vong

Tin tức mới nhất