Vụ hỏa hoạn tại CT4 Xa La: Người dân chưa hết hoảng loạn
Cả đêm không ngủ được, sáng sớm nay (12/10), hàng nghìn người dân tập trung dưới sảnh chung cư với mong muốn tài sản của mình không bị làm sao, nhiều người được lấy tài sản ra khỏi căn hộ.
Nhiều người vẫn chưa khỏi hoảng hốt đối với vụ hỏa hoạn. Trao đổi với chúng tôi, chú Tường cho hay: "Thật khó có thể nói được cảm xúc lúc này, cầu mong tài sản của mình không bị làm sao".
Nhiều người cũng cho biết, cả đêm qua dù được bố trí phòng ngủ nhưng không sao chợp mắt được.
Ngay cả đối với những đứa trẻ sáng nay cũng nghỉ học, rất nhiều người sáng nay cũng đã xin nghỉ làm.
Nhiều người dân sáng nay cũng được lực lượng chức năng cho lên nhà lấy đồ đạc cần thiết.
Một bà mẹ đang cho con ăn sáng đồng thời trả lời điện thoại của người thân ở quê thông báo về tình hình.
Ông Tuấn cho biết, chắc phải mai kia cơ quan chức năng mới cho vào nhà nên gia đình sẽ tạm di chuyển sang nhà người thân ở nhờ.
Niềm vui của hai ông cháu vì cả nhà đều bình yên, tài sản không bị làm sao.
Cả nhà chuẩn bị lên đường đi ở nhờ.
Một tấm gỗ cháy đen được đưa ra khỏi hiện trường.
Hai người phụ nữ ôm con nhỏ co ro dưới sảnh chung cư.
Hai vợ chồng chưa hết hốt hoảng về vụ hỏa hoạn đêm qua.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tầng hầm có nhiều xe máy bị cháy rụi, riêng ô tô ở tầng hầm B2 không bị làm sao.
Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường người dân bao vây quanh khu vực rất đông.
Theo Trí thức trẻ