Vừa gặp mặt, ông chủ trẻ tặng bó hoa sặc mùi tiền khiến gái xinh đổ gục
Tham gia hẹn hò, anh chàng nhát gái chinh phục được cô gái xinh đẹp trong vòng “một nốt nhạc”.
Bạn muốn hẹn hò tập 811 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ Hoàng Kim (33 tuổi, Thái Bình) – kinh doanh mắt kính ở Hậu Giang và Ngọc Diễm (25 tuổi, Tây Ninh) – quản lý siêu thị.
Hoàng Kim khiến Quyền Linh ấn tượng ở vẻ ngoài đĩnh đạc, hiền lành nhưng lại có chí tiến thủ mạnh mẽ, khi một mình bôn ba từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Ở tuổi 33, anh chàng khiêm tốn thu nhập chỉ đủ sống, nhưng đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ để xây dựng một tổ ấm riêng.
“Em có 4 mối tình chính thức. Hai mối tình thời cấp 2, cấp 3 chia tay do tính em nhút nhát quá. Mối tình thứ 3 cách đây 6 năm, không biết em là người thứ ba lúc nào. Còn người thứ 4 do chênh lệch tuổi quá nhiều, cô ấy kém em 14-15 tuổi, ngày nào cũng cãi nhau đòi chia tay.
Mẫu hình lý tưởng của em là chị Ngọc Lan. Bạn gái chỉ cần hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Em không thích bạn gái nói nhiều vì nó khiến em đau đầu lắm! Mối tình trước nói nhiều đến mức em không chịu nổi”, ông chủ trẻ thật thà.
Ngọc Diễm khiến cả trường quay xao xuyến khi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng sự nữ tính, dịu dàng và cách nói chuyện duyên dáng. Cô nàng tự nhận mình là người dễ ăn, dễ ngủ, có trách nhiệm với công việc và làm được tất cả công việc nội trợ.
“Em có 3 mối tình đều chia tay do yêu xa, mối tình dài nhất được 1 năm. Vì em có 1m52 nên muốn bạn trai phải cao hơn, hơi mập mập chút, không cần đẹp trai hay trắng.
Em thích một bạn nam vui vẻ, dễ gần, không hút thuốc, không gia trưởng, đi nhậu thì được. Mẫu hình lý tưởng nhất của em là giống với ba em vì ba luôn dành những điều tốt nhất cho em”, nữ quản lý xinh đẹp chia sẻ.
Đàng gái tiết lộ, cô vừa chuyển từ Hậu Giang - nơi bạn trai đang sống về quê nhà Tây Ninh chỉ mới hơn 2 tháng. Tình cờ hơn, Ngọc Diễm đã có thời gian dài làm ở siêu thị ngay thị trấn bạn trai ở, mà anh chàng thì gần như đến siêu thị rất thường xuyên nên rất có thể cả hai đã chạm mắt nhau nhưng không hay biết.
Mối duyên bất ngờ này khiến ông mai bà mối thích thú.
Mở rào gặp gỡ, ông chủ cửa hàng mắt kính gây ấn tượng mạnh với món quà “khủng” chứa đầy tâm ý, sự chân thành và cả chịu chi: “Anh đặt trong bó hoa đây 50 tờ 50 ngàn đồng, tượng trưng cho anh và em sẽ gắn liền trong 50 năm. Anh cảm thấy em rất dễ thương, là người quá lý tưởng với anh nên anh cũng không muốn hỏi gì thêm nữa”.
Sau khi đàng trai run rẩy nắm tay bạn gái hát một ca khúc quê lúa ngọt ngào, cặp trai tài gái sắc đã nhanh như chớp bấm nút hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối.
Theo Dân Việt
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước