Vừa gặp người yêu tôi, bố đã tức giận nói không chấp nhận người con rể này
Tôi đã cố gắng để hai người có được cuộc gặp thoải mái nhất vậy mà cuối cùng không khí lại nặng nề tới nghẹt thở.
Tôi xấu hổ quá mọi người ạ. Lần đầu gặp gỡ đã gây ấn tượng xấu thế này, chẳng biết tới bao giờ người yêu tôi mới có được cảm tình từ phía phụ huynh.
Tôi giới thiệu sơ qua về bản thân mình một chút. Tôi năm nay 25 tuổi, hiện tại đang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Với điều kiện của mình, nhiều người nghĩ tôi sẽ có cơ hội kén chọn, nhưng không, thời điểm này, tôi đang trong một mối quan hệ với người đàn ông đã bước sang tuổi 46.
Thú thật xung quanh tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng tính tôi lại thích những người từng trải và trưởng thành. Ở bên người yêu, tôi có cảm giác vững chắc và được che chở. Thậm chí tôi còn có cảm giác kinh nghiệm, tuổi tác chính là sức hút của anh.
Người yêu tôi chưa từng lấy vợ. Một phần do công việc của anh quá bận rộn, phần còn lại tôi nghĩ do duyên chưa đến. Bởi trong mắt tôi, anh chu đáo và rất tâm lý với mọi người. Chỉ có một chuyện là anh mắc chứng rụng tóc từ khi còn rất trẻ. Bây giờ anh gần như hói cả đầu nên luôn tóc giả để tự tin hơn. Tôi thương anh nên cũng chẳng ý kiến gì về việc đó.
Anh luôn đội tóc giả để tự tin hơn, không ngờ vì đứa em nghịch ngợm của tôi mà rơi ra. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã sống cùng nhau được nửa năm nay. Tất nhiên là bố mẹ tôi chưa biết chuyện. Tôi cũng tính một lúc nào đó sẽ dẫn người yêu về ra mắt, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Tuần trước, bố đưa em trai tôi lên chơi mà không hề báo trước, thấy một người đàn ông đứng tuổi, lại ăn mặc thoải mái trong nhà con gái, ông bất ngờ và yêu cầu tôi giải thích. Biết chuyện không thể giấu thêm được nữa, tôi buộc phải giới thiệu đó là người yêu mình và chúng tôi đang sống chung.
Lúc đó bố tôi đã tỏ ra không vui vẻ. Khuôn mặt ông đanh lại, tôi biết bố cảm thấy bực bội vì tôi đang sống chung với người khác, lại là một người lớn tuổi. Nhưng trước đến giờ bố luôn nhỏ nhẹ với tôi nên chắc hẳn ông đã kìm chế để tôi không bị mất điểm trước mặt người yêu.
Đang ngồi uống nước trò chuyện thì em trai tôi nghịch ngợm chơi đùa nên vấp ngã. Theo phản xạ, người yêu tôi cúi xuống đỡ thằng bé nhưng chẳng hiểu em tôi quơ tay thế nào mà kéo cả bộ tóc giả của anh tuột ra.
Vừa thấy cảnh đó, bố tôi đứng bật dậy. Tôi vừa ngượng vừa lo lắng nhưng bố chỉ im lặng. Tôi biết bố không hài lòng nên cũng im lặng theo, người yêu hiểu ý nên tự giác xin phép ra ngoài có chút việc để tôi với bố nói chuyện riêng.
Quả nhiên, cửa vừa đóng, bố tôi đã yêu cầu tôi cắt đứt với anh. Ông không chấp nhận người con rể đó. Khi tôi nói không đồng ý, ông tỏ ra rất thất vọng. Ông tức giận hỏi tôi có phải bị lừa, bị lời đường mật che mờ mắt rồi mới yêu một người vừa già vừa hói như thế?
Tôi không sợ hàng xóm láng giềng cười chê sao? Ông còn nói cảm thấy xấu hổ nếu phải giới thiệu với mọi người anh con rể chỉ kém ông có vài tuổi. Tôi chỉ biết ứa nước mắt bởi chẳng biết đáp lại như thế nào.
Tôi thấy buồn và hụt hẫng quá. Cãi lời bố mẹ thì không nên nhưng vì chuyện này mà chia tay người yêu lại không đáng. Các bạn ơi, cho tôi xin lời khuyên được không ạ?
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước