Xem đoạn clip này, chắc chắn ai cũng muốn có một 'nàng công chúa nhỏ' trong đời
Đoạn clip dài 1 phút 40 giây liệt kê "tất tần tật" những điều thú vị trong cuộc sống khi bạn có một cô con gái.
Những ngày gần đây, nhiều vụ bé gái nghi bị xâm hại tình dục đang gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận, rung lên hồi chuông cảnh tỉnh những bậc làm cha làm mẹ cần học cách bảo vệ con mình cũng như dạy bé những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân.
Giữa tâm bão về vấn nạn này, cùng xem đoạn video ngắn được ghép từ những hình ảnh infographic đáng yêu kể về cuộc sống thú vị khi bạn có một nàng công chúa nhỏ trong đời, để chúng ta biết yêu thương, trân trọng và bảo vệ các bé gái hơn nữa.
Video "Đời này phải có một cô con gái" đốn tim cư dân mạng (Nguồn: Facebook)
Hơn 1 triệu lượt xem và gần 10 nghìn lượt thích thú cùng hàng ngàn lượt like ủng hộ đoạn video này
Có một độc giả bình luận vui rằng "Con gái là lộc trời cho. Có vàng có bạc, không bằng con gái lo cho tuổi già."
Bạn có thể cùng "cục cưng" của mình tham gia các hoạt động thú vị đủ cả 4 mùa trong năm
... và cùng chơi các trò chơi với bé
Tha hồ tạo kiểu tóc cho bé yêu
Giờ thì bạn đã thấy cuộc sống thú vị như thế nào khi có một "nàng công chúa nhỏ" chưa? Nếu bên cạnh bạn đang có một cô con gái đáng yêu, hãy yêu thương và nâng niu cô bé như thông điệp cuối clip gửi gắm tới mọi người: "Nếu bạn đang có một đứa con gái, nhất định phải hết sức yêu thương bé. Một ngày bên cạnh con gái là một ngày kỷ niệm, cùng bé lớn lên, cha mẹ sẽ nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một ngày nào đó bé trưởng thành, những giây phút bình thường đó trong ký ức lại trở nên quý giá, mãi mãi không bao giờ quên".
(Nguồn: Facebook)
VEO
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước