Xôn xao hợp đồng hôn nhân 'uất ức' của cô dâu Việt lấy chồng Hàn
Kỳ vọng hôn nhân lãng mạn như trên phim ảnh, không ít cô dâu Việt "vỡ mộng" sau khi lấy chồng Hàn Quốc. Thực tế khác quá xa với tưởng tượng của họ.
Với hy vọng có thể thay đổi số phận, nhiều chị em phụ nữ chọn cách lấy chồng ngoại quốc. Nhưng thực tế chứng minh, chưa chắc lấy chồng ngoại quốc là đã hạnh phúc, được "đổi đời".
Những năm gần đây, nhiều đàn ông Hàn Quốc đã đến một số nước Đông Nam Á tìm vợ, trong đó có Việt Nam. Các cuộc hôn nhân này đều không xuất phát từ tình yêu mà chỉ dựa trên nhu cầu của cả 2 bên, chính vì vậy mà xảy ra rất nhiều rủi ro trong quá trình chung sống.
Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng truyền nhau một bản hợp đồng hôn nhân giữa cô dâu Việt với chồng Hàn khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.
Được biết, đây là nội dung bản cam kết mà người chồng đưa ra cho một cô gái mới sang Hàn được hơn 2 tháng. Người đàn ông Hàn Quốc này đã bắt vợ ký tên và điểm chỉ vào hợp đồng.
Bản hợp đồng hôn nhân với các điều khoản vô lý
Nội dung bản hợp đồng với hàng loạt những điều khoản vô lý đến khó tin như: Không được tự chủ tiền bạc, không được giao du với người Việt và dạy con nói tiếng Việt, phải phục vụ mẹ chồng 24/7, không được từ chối quan hệ, sau khi ly hôn không được chia tài sản...
Đây chẳng khác nào một bản hợp đồng hôn nhân biến người vợ thành "người ở full time".
Do thấy những điều khoản trong hợp đồng quá vô lý, cô dâu người Việt đã không ký và thường xuyên ghi âm lại lời chồng nói rồi nhờ chị họ nghe hộ. Trong những đoạn ghi âm đó có cả lời chồng và mẹ chồng đe dọa cô phải ký vào bản cam kết.
Sau đó, cô nộp đơn ly hôn cho một văn phòng luật sư có người Việt làm chủ, nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn để có thể về nước.
Cô dâu trong câu chuyện còn thẳng thắn cho biết, cô thà đi làm việc cực khổ để lấy tiền gửi cho bố mẹ chứ không chịu làm nô lệ để lấy quốc tịch.
Sau khi văn phòng luật sư này chia sẻ bản hợp đồng hôn nhân lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng Việt Nam tỏ ra bất bình. Đa số đều cho rằng, tại sao giữa thời đại này vẫn còn có những người vẫn mang trong mình tư tưởng bảo thủ và coi thường phụ nữ đến vậy.
"Không hiểu 2 mẹ con nhà này có biết bản thân đang sống ở thời đại nào không"
"Cả cái bản hợp đồng không có một điều khoản nào có lợi cho người vợ, ly hôn nhanh mà về nước cho xong"
"50 nghìn won còn không đến 900k tiền Việt, tiêu gì được vậy"
NQ
Theo VietNamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước