Xuân Bắc, Tự Long quậy tưng tại trường của con trai

(2Sao) - Từ sáng sớm, danh hài Xuân Bắc đã cùng bạn thân NSND Tự Long và vợ có mặt tại trường của hai con trai để cổ vũ tinh thần cu Bi vào lớp một và thầy cô cùng học sinh nhân dịp năm học mới.

Sự xuất hiện của Xuân Bắc đã khiến cả thầy cô lẫn học sinh của trường Quang Trung (Hà Nội) hết sức phấn khích. Tất cả đều xem sự xuất hiện của cặp danh hài này là món quà cực kỳ may mắn cho ngày khai giảng. Với phần trình diễn và giao lưu của mình, Tự Long và Xuân Bắc đã dành cho các em học sinh nhiều tràng cười và vỗ tay vang sân trường.


Xuân Bắc cho biết, anh cùng với Tự Long đã có 15 năm tham gia các chương trình khai giảng cùng các em học sinh. Anh thực sự muốn chia sẻ gánh nặng việc dạy học vất vả của các thầy cô và những nỗ lực học tập của các em học sinh. “Có tham gia những chương trình như thế này mới thấy, các thầy cô là những người âm thầm đóng góp quá nhiều công sức cho sự nghiệp giáo dục. Vì thế, anh muốn bằng sự đóng góp nhỏ bé của mình, đem lại cho các thầy cô và các em niềm vui nhân dịp năm học mới”.





Vợ diễn viên Xuân Bắc cũng có mặt tại sự kiện khai giảng của các con.

Danh hài kể, trong dịp khai giảng, có những ngày, Xuân Bắc chạy sô vài điểm trường nhưng anh không quản vất vả. Việc cát xê đối với anh trong những dịp này cũng không phải vấn đềđặt lên trên bàn cân. Anh tâm sự, nhiều dịp đi khai giảng, các cô cứ chuyển phong bì cho nhau không dám đưa vì ngại do ít quá. Nhưng trẻ em, thầy cô, bộ đội, công an và bác sỹ là đối tượng mà Xuân Bắc đặc biệt ưu tiên trong lịch làm việc của mình. Anh sẵn sàng từ chối những lời mời với cát xê rất lớn để nhận những show diễn cát xê chỉ như lời cảm ơn thế này.

Mùa khai giảng năm nay, Xuân Bắc chỉ tham gia tại điểm trường của con mình. Nói về việc ưu tiên này, danh hài thẳng thắn, học sinh và thầy cô ở đâu cũng đáng được trân trọng. Tuy nhiên, anh là một người cha, ngoài phục vụ khán giả, anh phải lo, quan tâm và dạy dỗ con cái mình. Và việc xuất hiện như năm nay, anh cho rằng đó là điều bình thường, bố mẹ nào cũng dễ chia sẻ.


Cu Bi nhà Xuân Bắc tập trung xem các tiết mục của Bố và bác Tự Long biểu diễn.

Tham gia khai giảng, Xuân Bắc cũng bồi hồi nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ còn trên ghế nhà trường. Anh kể, “thời điểm ấy, tôi phải tự bọc vở, dán nhãn vở và lo khai giảng. Cứ mỗi năm khai giảng, anh đều tự hứa với lòng là năm nay sẽ học tốt hơn năm ngoái.  Khai giảng bây giờ, các con đã có sẵn tất cả. Nhưng dù ở thời điểm nào thì khai giảng cũng là dấu ấn không thể phai mờ trong tất cả chúng ta”.




Tham gia buổi khai giảng nào, Xuân Bắc cũng thấy tràn cảm xúc, yêu những ánh mắt ngây thơ, yêu vô cùng những bộ đồng phục, chiếc khăn quàng đỏ, lá cờ đỏ và cả những quả bóng được thả lên trời cùng một năm học mới đạt nhiều thành tích dạy và học của thầy cô các trường.

Ngoài việc diễn hài kịch cùng Tự Long, Xuân Bắc còn tặng quà cho học sinh của trường. Xuất hiện cùng chồng, vợ Xuân Bắc, chị Hồng Nhung lặng lẽ ở hậu trường ủng hộ chồng và bạn trong buổi khai giảng. Cô cũng dành nhiều thời gian trò chuyện với Tự Long và tranh thủ chụp hình cùng con trai trưởng. Trong khi đó, Tự Long sống lại những ngày tháng học sinh bằng việc viết lên bảng bằng phấn trắng.


Vốn là những người nghệ sỹ rất kín tiếng trong chuyện gia đình. Tuyệt nhiên, cả Xuân Bắc và Tự Long không nhắc đến chuyện con cái. Tuy nhiên, bằng những chương trình, những hành động thực tế như đợt khai giảng này mới thấy, danh hài đã dành cho con sự quan tâm đặc biệt.

T.A.
Ảnh: Đào Long
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất