Xúc động câu chuyện của nàng dâu góa chồng hơn 12 năm ở bên mẹ chồng
Câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu xuất hiện trong tập 56 đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Video thuộc bản quyền HTV7 (nguồn kênh Youtube)
Mẹ chồng là Nguyễn Thị Phương, 68 tuổi. Con dâu là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, 44 tuổi, là dâu mẹ chồng được 26 năm.
Thời gian gắn bó của mẹ chồng nàng dâu xuất hiện trong tập 56 khiến nhiều người xúc động.
Nói về nhân duyên chị Hạnh làm dâu mẹ Phương, mẹ chồng chia sẻ mình chính là bạn của má con dâu. Biết nhau từ nhỏ nên mẹ khá ấn tượng với con dâu. Sau nay nhân duyên thế nào mà con trai của mẹ Phượng lại gặp và để ý chị Hạnh. Hai bên gia đình khi đó chưa ủng hộ mối quan hệ này vì chị Hạnh còn quá nhỏ, mới học lớp 10.
Nhưng vì quá yêu thích chị Hạnh nên đợi sau khi chị học xong, đi làm, chồng chị Hạnh đã quyết định đến thưa chuyện với bố mẹ vợ. Ăn hỏi hơn 1 năm chị Hạnh và chồng mới cưới nhau.
Giây phút khiến cả trường quay lắng đọng chính là lúc chị Hạnh chia sẻ chồng mình đã mất được 12 năm. Vậy nhưng suốt thời gian ấy, mẹ chồng nàng dâu vẫn vô cùng hợp nhau, thường xuyên tâm sự và gần gũi như mẹ đẻ con gái vậy. Chị Hạnh hiện còn có 2 người mẹ chồng, đó chính là hai người mẹ của anh xã.
Vừa nói vừa khóc, mẹ Phượng rất thương con dâu Ngọc Hạnh vì đã phải chịu thiệt thòi nhiều năm nay. Ngày hai vợ chồng chị Hạnh còn chung sống, chính mẹ chồng là người mắng mỏ con trai và động viên con dâu phải cố gắng, đừng buồn.
Có lẽ vì làm dâu quá sớm nên chị Hạnh cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vì khi đó chị còn quá trẻ, chưa học xong lớp 12. Thời gian đầu khá vất vả khi còn trẻ mà đã có con, phải bỏ học để ở nhà đi làm chăm con. Rồi khi con còn nhỏ chồng lại mất, chị Hạnh đã vô cùng sốc và hụt hẫng nhưng thật may luôn có được mẹ chồng và những người thân bên cạnh động viên.
Chị Hạnh xúc động nói về hành trình cuộc đời của mình để nuôi con. Từ một người bấp chấp làm tất cả các công việc như phụ hồ, chạy xe ôm, bán hủ tiếu... chị Hạnh hiện tại đã có được bằng y sĩ và có được công việc của riêng mình. Con cái cũng trưởng thành và được học hành đàng hoàng bằng chính nghị lực và sự quyết tâm của người mẹ.
Dù sống chung đã nhiều lần chị làm mẹ chồng buồn, giận nhưng rồi mẹ chồng cũng đã hiểu và bỏ qua cho con dâu và dần dần tình cảm đó không còn khoảng cách nữa, giống như tình yêu của mẹ đẻ dành cho con gái của mình.
Câu chuyện của mẹ chồng và con dâu gia đình chị Hạnh đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Đây thực sự là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa về nghị lực sống và tình cảm mẹ chồng nàng dâu.
Thanh Trúc (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
56 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước