Xúc động chuyện mẹ chồng quỳ giữa trời mưa cầu xin bình an cho con dâu
Tập 28 chương trình Mẹ chồng nàng dâu thực sự khiến khán giả xúc động vì chia sẻ của mẹ chồng quỳ gối dưới mưa cầu may cho con dâu.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh Youtube)
Mẹ chồng là Trần Thị Dùng 63 tuổi, làm giáo viên cấp 2. Con dâu là Trương Huỳnh Thanh Phương, làm nhân viên văn phòng, sống ở quận 7. Con dâu và mẹ chồng đã có 9 năm gắn bó.
Khán giả vỡ òa khi biết, mẹ chồng nàng dâu chính là cô - trò. Chia sẻ về chuyện con trai nói đang tìm hiểu cô học trò nhỏ của mình, mẹ chồng vô cùng ủng hộ vì rất quý tính cách của con dâu. Bà còn nói "nếu con không tiến tới được thì mẹ tiến giùm cho" vì mẹ vô cùng yêu quý cô con dâu này.
Khi về nhà với mẹ chồng, Thanh Phương cảm thấy tính cách của mẹ hoàn toàn khác so với sự nghiêm khắc trên lớp học và cảm thấy rất quý mến.
Con dâu Thanh Phương chia sẻ, mẹ chồng vô cùng bênh vực mình, yêu mến mình. Có lần con trai sai, không chịu đón con dâu đi làm về, lại đi uống rượu, bỏ vợ nên mẹ chồng đã đánh, mắng con trai.
Việc khiến bà Dùng bực mình nhất chính là chuyện khi con dâu mang bầu cháu thứ 2. Ngày đó vì làm công tác từ thiện nên Phương đi lại nhiều và xảy ra chuyện xuất huyết khi mang bầu. Mẹ chồng thấy vậy đã giục con dâu đi viện nhưng con dâu lại không chịu đi ngay. Bà lập tức bắt đi và khi đó thì vừa vào viện, bác sĩ đã bắt phải mổ.
Bà Dùng kể, lúc đó bà vô cùng lo lắng và bà đã quỳ suốt đêm ở ngoài trời mưa để cầu nguyện cho con dâu. Bà Dùng cũng xúc động tâm sự, hôm nay mới thổ lộ chuyện mình quỳ dưới trời mưa cho co dâu và Thanh Phương đã vô cùng xúc động, xin lỗi mẹ ngay trên trường quay.
Nói về chuyện có hợp nhau trong chuyện ăn uống không, Thanh Phương nói mình nấu ăn hay cho đường nên ban đầu ba chồng không ăn được. Nhưng sau vì ở lâu với nhau nên cũng quen dần, 2 người cũng hợp nhau. Mẹ chồng chia sẻ, ở nhà mọi việc đều đến tay mình, từ việc nấu nướng, giặt giũ với chồng con cháu. Có nhiều khi không cùng quan điểm nên bà dỗi, mặc kệ cho con dâu chăm.
Lúc con dâu chuyển ra ngoài, bà Dùng rất buồn vì các con đi hết cả. Bà cũng nói, mình rất thương con dâu, thương như con gái vậy. Còn chị Phương lại cho rằng, mình muốn tách ra riêng để cho chồng có trách nhiệm hơn. Sau khi xin phép ba má đồng ý thì mới đi kiếm nhà nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Khi được má đồng ý thì chuyển nhà luôn.
Giây phút khiến cả khán phòng và 2 MC lắng đọng chính là chia sẻ của Thanh Phương về chuyện mẹ bị ung thư nhưng lại giấu con cái. Bà đã âm thầm đi tìm các phương thuốc đông tây để chữa và may mắn là khối u đã nhỏ đi, không phát triển nữa. Lúc nói về chuyện này, Thanh Phương nghẹn ngào.
MC Quyền Linh động viên, dù 2 vợ chồng ở riêng cũng cố gắng quan tâm tới ba mẹ. Tình cảm của nàng dâu, mẹ chồng trong câu chuyện này thực sự khiến khán giả xúc động. Đây cũng là niềm gửi gắm tới các cặp mẹ chồng nàng dâu bởi không có gì đáng quý hơn tình cảm chân thành.
Thảo Nhi (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
34 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước