Xúc động nhìn cặp đôi yêu xa ôm hôn nhau khóc cạn nước mắt ngày chia tay
Khoảnh khắc cặp đôi ôm nhau rồi hôn tạm biệt, khóc hết nước mắt ngày chàng trai đi xa khiến ai nấy đều nghẹn ngào.
Yêu xa là một việc không dễ dàng gì vì cảm giác nhớ nhung, sầu muộn giằng xe. Chỉ cần nghĩ từ hôm nay sẽ không được gặp nhau, không được ngồi tâm sự nói chuyện, không được đi chơi cùng nhau một thời gian dài thì thực sự khó ai chịu được.
Clip chia tay bịn rịn của cặp đôi yêu xa
Nhưng vì tương lai, không ít người phải chấp nhận để người yêu đến nơi khác lập nghiệp hoặc đi du học, chờ ngày quay về. Mới đây là một câu chuyện như thế. Nhìn cô gái và chàng trai ôm nhau khóc lóc thảm thiết, ai cũng xót xa.
Cư dân mạng sau đó đua nhau vào bình luận động viên an ủi cặp đôi nhất là cô gái. Trong chuyện yêu xa, con gái sẽ luôn là người chịu nhiều vất vả nhớ nhung vì vốn trái tim yếu mềm.
- Cố gắng lên bạn rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau mà
- Ngày trước mình cũng chia tay người yêu như vậy, mình đã khóc rất nhiều và rồi 2 năm sau chúng mình được đoàn tụ, bây giờ thì hạnh phúc vui vẻ lắm
- Hai bạn thật là hạnh phúc, cố gắng giữ gìn tình yêu nhé!
Hiện clip vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
21 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước