Yêu 4 năm không cưới vì chờ bạn gái có bầu, chàng trai nhận về 'bài dạy dỗ' đắng cay
"Không gặp bạn gái thì thôi chứ hễ ngồi bên là anh lại bắt đầu lấn tới. Bị em khước từ nhiều, anh nổi cáu...", cô gái kể.
Trong tình yêu, bất cứ sự mặc cả, điều kiện nào được đưa ra cũng đều khiến tình cảm của đôi bên bị tổn thương và mất đi sự chân thành từ hai phía. Giống như chàng trai trong câu chuyện dưới đây, vì quá tính toán với bạn gái nên cuối cùng, cái kết anh nhận được quả thực "không như mơ".
Nội dung câu chuyện như sau: "Em với bạn trai yêu nhau tính tới thời điểm này cũng được 4 năm. Dù yêu lâu như thế nhưng chúng em chưa từng 1 lần 'vượt rào'.
Tuy em không thành kiến với chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng bản thân em lại thích giữ tới khi chính thức cưới. Thực ra trong ngần ấy thời gian, cũng không ít lần bạn trai 'đòi hỏi' song em đều từ chối và thẳng thắn nói rằng em muốn giữ cho cả hai, không phải là không yêu hay không tin tưởng anh ấy.
Bài chia sẻ của cô gái
Tuy nhiên thời gian gần đây bạn trai em rất hay đòi hỏi chuyện ấy. Không gặp thì thôi, gặp là anh lại bắt đầu 'lấn tới', bị em khước từ nhiều thì anh nổi cáu. Sợ cứ để tình trạng kéo dài, tình cảm hai đứa lại bị ảnh hưởng nên em nghiêm túc bàn với anh cưới sớm đi vì bố mẹ hai bên đều tán thành.
Đầu năm mẹ em đi xem ngày nói năm nay em được tuổi cưới. Có điều mỗi khi em nhắc chuyện này, anh lại cười bảo: 'Cho anh đi đã. Em có bầu rồi mình cưới'.
Lúc đầu em nghĩ bạn trai đùa thôi nhưng đến khi em hỏi nghiêm túc anh mới nói thẳng quan điểm: 'Cứ khi nào em có bầu chúng ta sẽ cưới. Hôn nhân là việc trọng đại của cả đời người nên anh muốn mọi thứ phải chắc chắn, không thể cưới nhau về rồi, em không đẻ được mới đưa nhau đi chạy chữa ngược xuôi.
Thứ nhất là anh không có tiền, thứ 2 anh không có thời gian. Vậy nên nếu em nhất trí thì mình thử luôn, em có bầu lúc nào, mình cưới lúc đó'.
Nghe bạn trai nói, em choáng váng thật sự. Mấy năm yêu, em chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại tính toán tới như vậy. Biết rằng yêu đương thời này phải thực tế nhưng mang chuyện con cái ra giao kèo làm điều kiện cưới hỏi thì thực sự em không thể chấp nhận.
Không cần phải đắn đo hơn nữa, em cũng nói thẳng quan điểm: 'Anh muốn chắc chắn cưới được cô vợ biết đẻ nhưng làm sao để khẳng định rằng em 'biết đẻ' thì anh sẽ cưới đúng như giao kèo?'.
Anh vẫn thề thốt cam đoan nhưng em chốt luôn: 'Trên đời này chẳng có gì là chắc chắn, hơn nữa tôi không cần 2 chữ cam đoan của anh. Điều tôi cần ở anh là sự tin tưởng, trân trọng.
Ngược lại anh chọn vợ chỉ đơn giản như chọn cái máy đẻ, phải thử trước khi mua thì anh tìm nhầm người rồi. Tôi không cho phép ai thử tôi hết vì tôi lấy chồng chứ không đi đẻ thuê. Tốt nhất mình chia tay cho đỡ mất thời gian của nhau'.
Ảnh minh họa
Nói xong em đứng lên về thẳng, tối ấy bạn trai nhắn tin cho em nhiều lắm, hết facebook lại zalo, van nài xin gặp em để nói chuyện lại nhưng em chán chẳng buồn nhấc máy.
Anh ấy nhận sai, tiếc rằng em đã nản. Sau cuộc nói chuyện ấy, tự nhiên em cảm giác không còn niềm tin vào tương lai hai đứa nữa. Trong em đã hình thành suy nghĩ, nếu lấy anh ấy mà cuộc sống hôn nhân gặp sóng gió, liệu rằng anh ấy có sẵn sàng nắm tay em vượt khó khổ. Hay lúc suôn sẻ thì bên nhau còn khi gặp khó khăn, anh sẽ bỏ vợ lại phía sau giống như những gì anh đang thể hiện".
Ai rơi vào tình huống của cô gái trên hẳn cũng đều thấy hụt hẫng, thất vọng về người mình yêu. Sự tính toán của chàng trai khiến tình yêu của 2 người mất đi sự chân thành vốn có nên phản ứng của cô gái nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
Bởi nếu thực sự yêu và quyết tâm đến với nhau thì phải sẵn sàng đón nhận mọi điều từ đối phương chứ không phải là tính toán thiệt hơn, chọn vợ như chọn "chiếc máy đẻ" giống anh chàng này.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
50 phút trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
50 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước