'Yêu' 5 lần một ngày không đủ, nữ sinh phải thay bạn tình liên tục
Nữ sinh viên có nhu cầu tình dục đến mức bản thân mình cũng hoảng sợ, đang học năm thứ 2 ở Hà Nội.
Tình dục là vấn đề tế nhị nên rất nhiều người khi gặp phải thường cố che giấu, không cho những người xung quanh biết.
Tuy nhiên, nếu không được can thiệp, điều trị kịp thời, tình trạng rối loạn hành vi tình dục sẽ rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình, đôi khi còn dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật.
Không chỉ gặp ở nam giới như nhiều người tưởng, rối loạn hành vi tình dục khá phổ biến ở phụ nữ. Mới đây, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ quan hệ tình dục liên tục mà vẫn không thấy đủ.
Theo Dân Việt đưa tin, trong vài năm gần đây, nữ sinh này liên tục tìm bạn tình để thỏa mãn nhu cầu tình dục quá cao của bản thân. Ngày nào cô cũng có nhu cầu với chuyện chăn gối, có ngày 3-5 lần mà vẫn cảm thấy "không đủ".
Cô chủ động đòi hỏi, "tấn công" bạn tình để thỏa mãn. Nhưng dường như cô càng "ăn càng đói". Đương nhiên, không chàng trai nào đáp ứng được nhu cầu tình dục quá cao của bạn gái, đồng thời cũng có cái nhìn không tốt về bạn gái. Do đó, cô liên tục thay đổi bạn tình.
Cuộc sống và việc học tập của cô cũng vì thế bị ảnh hưởng. Cô liên tục xao nhãng chuyện học hành, bỏ bê tất cả các hoạt động xã hội, giao lưu khác mà chỉ "chú tâm" vào việc tìm đối tượng để thỏa mãn thể xác.
Bản thân nữ sinh cũng vô cùng hoảng sợ vì nhu cầu sinh lý quá cao. Tuy nhiên, cô không thể dừng được và liên tục phải tìm đến thú vui "chăn gối".
Trên Dân Việt, Bác sĩ tâm lý Phạm Thị Thanh Hương (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai), cho biếtsau khi tâm sự với nữ sinh thì vị bác sĩ này được biết, thời thơ ấu, cô gái trẻ đã bị người quen lạm dụng tình dục.
Từ đó, cô cảm thấy chán ghét, ghê sợ rồi lại tò mò về tình dục. Bản thân cô cũng thấy mình "chẳng còn gì phải giữ" nên buông thả trong việc tìm bạn tình và quan hệ tình dục. Ai có nhu cầu làm quen, quan hệ tình dục với cô là cô đáp ứng ngay... Dần dần cô càng khao khát "đi tìm khoái cảm"...
Theo TS Hương, sau khi điều trị tâm lý 6 tháng, cô gái cũng biết cách kiềm chế bản thân khi có nhu cầu tình dục, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, luyện tập thể thao, nghe nhạc để giúp mình bận rộn và khỏe mạnh hơn.
Trước đó, trên Phụ Nữ Việt Nam, ThS.BS Bùi Văn Lợi, Viện sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, bác sĩ từng tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên có ham muốn tình dục tương tụ như nữ sinh trên.
Được biết, do sử dụng MDMA, ketamine (chất kích thích gây nghiện) nên người này luôn có những tưởng tượng, suy nghĩ về tình dục. Thanh niên có đòi hỏi tình dục cao đối với bạn gái, thường xuyên xem phim khiêu dâm. Khi ở một mình bệnh nhân thường thủ dâm 3-5 lần/ngày.
Sau 1 tháng điều trị, các triệu chứng của bệnh nhân thuyên giảm, bệnh nhân đỡ các triệu chứng hưng phấn, nói nhiều, tuy nhiên những tưởng tượng và hành vi tình dục không phù hợp vẫn còn. Người bệnh được ra viện và hẹn tái khám.
NQ (t/h)
Theo VietNamnet
https://2sao.vietnamnet.vn/yeu-5-lan-mot-ngay-khong-du-nu-sinh-phai-thay-ban-tinh-lien-tuc-n-321328.html
-
7 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
19 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
21 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
23 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước