'Yêu 5 năm không bằng kẻ thứ 3', người yêu cũ tức điên mừng phong bì cưới 'bá đạo'
Cô gái không cam lòng nhìn bạn trai đi lấy người khác liền mừng một phong bì cưới khiến dân mạng cười ngất.
Mời người yêu cũ đi dự đám cưới "cũng được thôi" nhưng đó là khi bạn chưa biết được "Hậu quả" là gì. Bởi trên thực tế, có rất nhiều câu chuyện cười ra nước mắt từ việc mời người cũ dự đám cưới. Mà đặc biệt là màn bóc phong bì cưới khiến cô dâu được phen đứng ngồi không yên.
Câu chuyện cụ thể như sau:
"Các ông nghĩ sao về việc mời người yêu cũ đi đám cưới ?
Tôi thì sau khi chia tay vẫn tôn trọng cô ấy và muốn làm bạn, dù gì cũng có những khoảng thời gian và kỉ niệm bên nhau. 5 năm cũng không phải khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ vì 2 bên gia đình không hợp tác với nhau nên chúng tôi không đến được vạch đích. Bóc phong bì nhận 5 lít mà chạnh lòng. Chẳng hiểu để 3 nghìn kèm lời chúc vào làm gì không biết".
Cô gái cay cú gửi phong bì bá đạo mừng cưới bạn trai cũ (ảnh Văn Vở)
Kèm theo đó là chiếc phong bì bên trong gồm tờ 500 nghìn và 3 nghìn lẻ. Có lẽ tờ 500 nghìn tượng trưng cho mối tình 5 năm còn 3 nghìn lẻ kia chính là lời nhắc nhở bản thân đã bị phản bội bởi kẻ thứ ba chăng?
Đặc biệt, bên trong tấm phong bì còn ghi lời "chúc phúc" đầy chua chát: "Yêu 5 năm không bằng người thứ ba? Chúc 2 người hạnh phúc xem ra chẳng thật lòng. Chúc riêng anh hạnh phúc như vậy có được không?".
Lời nhắn của cô gái quả thật có chút chua chát. Có lẽ người con gái này vẫn chưa cam lòng khi bạn trai phản bội mình vì kẻ thứ ba. Cư dân mạng bình luận về tình huống này. Nhiều người cho rằng cô gái chỉ vì quá đau khổ cho mối tình đã qua mà viết lời nhắn như vậy nên hoàn toàn có thể thông cảm được. Còn chàng trai nếu thực sự vì người thứ 3 mà phản bội bạn gái mà lại còn mời cô ấy đến dự đám cưới của mình thì quả thật là điều không nên.
Trong tình yêu, tối kị nhất là sự phản bội. Chàng trai không giữ được tình cảm thủy chung, vì người khác thay lòng mà lại muốn mời người cũ đến dự đám cưới, chẳng khác nào cứa vào nỗi đau trong quá khứ của cô ấy.
Ảnh minh họa
Có những thứ nếu đã là quá khứ thì để cho nó ngủ yên. Cố tình khơi dậy chỉ làm cho người khác đau thêm, đây không phải là câu chuyện nên làm nhất là một bậc trượng phu.
- Bạn sai rồi bạn ơi, còn mời cô ấy làm gì cho cô ấy đau khổ
- Đàn ông như bạn đầy
- Bạn khôn quá, còn muốn lấy tiền mừng à
- Phản bội người ta còn đòi làm bạn, không có chuyện đó đâu nhé
- Cô gái thật mạnh mẽ khi đã mừng được tấm phong bì như vậy đó
Tình huống dở khóc dở cười này hiện vẫn đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong chuyện này dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng suy cho cùng cái tên người yêu cũ toston hất nên mãi để làm kỉ niệm.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
4 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
8 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
13 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
17 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.