Yêu nhau gần 1 năm mới phát hiện là chị em song sinh, chàng trai quẫn trí tự tử
Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lại cùng quê, ban đầu cả hai đều cho rằng đó là số mệnh, là lương duyên mà thượng đế ban tặng nhưng không ngờ rằng hai người lại là chị em song sinh. Khi phát hiện ra sự thật đau lòng này, chàng trai do quá đau khổ mà tự sát.
Bạn đã bao giờ có mối quan hệ nào thật sự khó quên chưa? Nhưng người phụ nữ Nhật Bản ngoài 30 tuổi này thì rồi đấy và thậm chí 7 năm đã trôi qua, cô vẫn không thể nào quên được hình bóng của người ấy.
Mới đây, chương trình giải trí Nhật Bản 'Tôi có thể về nhà cùng bạn không?' đã ngỏ ý về thăm nhà của một người phụ nữ tên Rika (38 tuổi, từng là nhân viên bất động sản), người đang ngồi ở trạm nhà ga tàu điện ngầm lúc nửa đêm. Khi được nhận được lời đề nghị bất ngờ, người phụ nữ này đã thẳng thắn chia sẻ với chương trình rằng nhà cô trông giống như một bãi chiến trường, quần áo và rác sắp chất thành núi, căn nhà dường như không có chỗ đặt chân và thậm chí còn bốc ra mùi hôi thối.
Rika (38 tuổi), từng là một nhân viên bất động sản.
Câu trả lời khiến những người phỏng vấn rất đỗi ngạc nhiên vì bề ngoài người phụ nữ này trông khá xinh đẹp, thanh lịch. Mặc dù khá sốc nhưng những người làm chương trình vẫn đồng ý theo chân cô về nhà. Không ngờ rằng, căn nhà của cô Rika lại bừa bộn như những gì cô đã 'cảnh báo' trước đó.
Tuy nhiên, trong căn nhà bừa bộn không khác gì bãi rác vẫn có một chỗ khá ngay ngắn và sạch sẽ, đó chính là nơi Rika đặt một vài bức ảnh chụp chung cô và người yêu cũ. Khi được hỏi về người bạn trai, cô buồn bã nói rằng: 'Anh ấy đã chết rồi' nhưng sau đó lại phá lên cười lớn như để tự xua tan nỗi buồn này. 'Người đã mất rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được anh ấy, cho nên mới đặt bức ảnh ở đây', cô Rika nói.
Cô Rika tiết lộ, cô gặp người bạn trai này năm cô 25 tuổi thông qua một người bạn. Do hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và cùng quê nên ban đầu cả hai đều cho rằng đó là số mệnh, là nhân duyên mà thượng đế ban tặng. Tuy nhiên, sau gần 1 năm yêu và chung sống với nhau, cặp đôi bất ngờ nhận ra họ thực chất là hai chị em song sinh bị thất lạc nhau từ bé sau chuyến về thăm gia đình của Rika.
Căn nhà bừa bộn không khác gì bãi chiến trường của Rika.
Khi về thăm nhà Rika, người yêu của cô rất được lòng những người trong gia đình và thậm chí anh còn ghen tị với cô vì có một người cha tốt như vậy. Thế nhưng khi được Rika tiết lộ rằng đó chỉ là cha dượng của cô, người này đã vô cùng sốc và đột nhiên nhớ ra từng có người nói với anh rằng anh có một chị gái song sinh. Sau một loạt các bằng chứng, Rika và người yêu đều vô cùng sốc khi biết họ có chung huyết thống và thực chất là chị em song sinh.
Rika nghẹn ngào: 'Tôi được mẹ đưa đi và chung sống với bố ruột nhưng chỉ một năm sau hai người đã ly hôn. Trong khi đó, người yêu cũ cũng là em trai tôi lại được trao cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nuôi dưỡng. Do đó, ngay từ khi lọt lòng, hai chị em đã phải chia lìa'.
Rika cũng nói thêm rằng trên giấy tờ họ hoàn toàn có thể đến được với nhau nhưng do rào cản đạo đức nên cả hai đã chia tay. Cũng chính vì lý do này mà người đàn ông đã quá đau đớn nên tìm tự tìm tới cái chết. 'Tôi thực sự muốn anh ấy làm bạn trai của tôi. Chính là yêu đối phương như yêu bản thân của mình vậy. Tuy rằng khi ở bên nhau chúng tôi không gặp rắc rối gì về hộ tịch, nhưng việc này là trái với đạo đức và không thể làm gì khác được. Thế nên anh ấy rất đau khổ mà tự sát', Rika chia sẻ.
Bức ảnh chụp chung giữa cô với người yêu cũ, cũng là em trai song sinh thất lạc từ nhỏ của cô.
Sự ra đi của người yêu đã gây ra một vết thương rất lớn trong lòng Rika, một vết thương khó có thể lành theo năm tháng. Rika cũng cho biết, trước đây cô cũng nấu ăn và dọn dẹp phòng ốc mỗi ngày vì rất yêu chàng trai đó nhưng có lẽ những công việc thường ngày này lại khiến cô nhớ về người cũ nên cô mới trở nên như vậy. Và giờ đây, tuy đã ở độ tuổi 38 - cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa - nhưng Rika vẫn thu mình lại, chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của người cũ.
Câu chuyện của Rika sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều cảm thấy thật khó tin và buồn thay cho một mối tình ngang trái. Một số người bình luận: 'Ông trời thật biết trêu người mà', 'Tôi thực sự rất tiếc cho cô gái ấy, hy vọng rằng cô ấy sẽ hạnh phúc và vẫn giữ được nụ cười tươi như vậy', 'Tôi hy vọng cô ấy có thể thoát khỏi nỗi đau của chính mình sau chương trình này. Hãy bước ra ngoài lần nữa và tiến về phía trước nhé',…
Theo Báo đất việt
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước