Yêu nhau lâu đến mấy cũng tan nếu cả hai không giữ được 6 điều
Tình yêu không tự sinh ra cũng không tự phát triển, giữ vững, nó là một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực của cả hai nếu muốn cùng nhau đi hết nửa đời còn lại.
Cởi mở về nhu cầu của bản thân
Một mối quan hệ bền vững là phải có sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Hầu hết, chúng ta có xu hướng đặt nhu cầu và mong muốn của đối tác lên hàng đầu. Nhưng cứ luôn hy sinh thực chất có thể gây hại cho bạn sau này và không có lợi gì cho một mối quan hệ lâu dài.
Nếu bạn cảm thấy nửa kia của mình nên đóng góp nhiều hơn, hãy nói lên cảm xúc của bạn về những gì bạn cần ở họ. Và tất nhiên, hãy nhớ thỏa hiệp khi cần thiết.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng người ấy không có khả năng đọc suy nghĩ. Họ có thể cũng không tinh tế để hiểu được các ám chỉ, dấu hiệu mà bạn thể hiện. Do đó, tốt nhất là thể hiện những nhu cầu của mình bằng lời nói, một cách thẳng thắn thay vì úp mở, vòng vo. Ở hướng ngược lại, bạn cũng nên khuyến khích đối phương làm điều tương tự.
Đừng ngại chia sẻ những nhu cầu của bản thân với đối phương. (Ảnh minh họa)
Giao tiếp trung thực
Chất lượng giao tiếp tỷ lệ thuận với chất lượng một mối quan hệ. Giao tiếp trung thực, thẳng thắn trong một mối quan hệ lâu năm sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn. Đó cũng là thứ giúp cả hai kết nối sâu sắc hơn và giải quyết các vấn đề trước khi chúng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Bạn và nửa kia buộc phải tìm cách để luôn trao đổi cởi mở và trung thực về cảm xúc của bản thân. Nếu không có một kênh giao tiếp cởi mở như vậy, cơ hội để chuyện tình lâu năm của bạn trở nên bền chặt là rất mong manh.
Một phần rất quan trọng của quá trình giao tiếp là nghệ thuật lắng nghe. Để giao tiếp hiệu quả với người ấy, hãy học cách nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn.
Chấp nhận cãi vã
Việc đặt kỳ vọng vào một tình yêu chỉ toàn màu hồng và những phút giây hạnh phúc mà không có xung đột, cãi vã là điều không tưởng. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu sau 3 năm yêu nhau mà một cặp đôi không cãi nhau thì đó là dấu hiệu của mối quan hệ không lành mạnh.
Cãi nhau là một phần của mối quan hệ lành mạnh. (Ảnh minh họa)
Xung đột được định sẵn là sẽ xảy ra trong bất kỳ mối quan hệ nào dù là tình yêu, gia đình, bạn bè… vì vậy học cách chấp nhận xung đột và rút kinh nghiệm từ những bất đồng là một kỹ năng rất quan trọng.
Đừng ngại phải đối mặt với những trận cãi nhau. Giải quyết những bất đồng nhỏ trong giai đoạn đầu khi nó vừa chớm nở có thể ngăn mâu thuẫn lớn dần và trở nên tệ hơn.
Học cách tha thứ
Cãi vã là hoàn toàn cần thiết, nhưng để một mối quan hệ phục hồi sau xung đột, cả hai cần hoàn thiện nghệ thuật tha thứ. Không phải tất cả các cuộc xung đột sẽ kết thúc trong một giải pháp hòa bình, nhưng ngay cả khi như vậy, điều quan trọng là phải học cách vượt qua những bất đồng, chấp nhận và tha thứ cho nhau.
Các mối quan hệ lâu dài và lành mạnh phát triển tốt hơn khi cả hai bạn có thể yêu đối phương bất chấp những khác biệt và bất đồng.
Tạo mục tiêu chung
Một điều vô cùng quan trọng là cả hai phải cùng chia sẻ những mục tiêu chung và cùng nhau hướng tới nó trong tương lai.
Để đi chung được đường dài thì cả hai phải có cùng mục tiêu chung. (Ảnh minh họa)
Hai bạn muốn cùng nhau du lịch đến Pháp hoặc muốn để dành tiền để mua một căn hộ chung? Thiết lập những điều mà cả hai cùng muốn theo đuổi để bạn và người ấy có thể hình dung ít nhất một phần nào đó về tương lai của mình khi ở cạnh nhau.
Tạo mục tiêu chung từ sớm có thể giúp kéo dài mối quan hệ bằng cách đảm bảo rằng cả bạn và người ấy đều có cùng quan điểm về những quyết định quan trọng trong cuộc sống.
Thử những điều mới lạ
Một nỗi sợ hãi rất lớn và rất phổ biến trong bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào đó là sự bế tắc. Hầu hết những cặp đôi yêu nhiều năm đều trải qua những khoảng thời gian gần gũi và những khoảng thời gian xa cách, sẽ có lúc bạn và nửa kia cảm thấy bế tắc và chán chường với những thói quen hằng ngày của hai đứa.
Để thoát khỏi cảm xúc này, hãy thử điều gì đó mới với người ấy. Thử ăn ở một nhà hàng mới, cùng tham gia một hoạt động mới mà cả hai đều yêu thích... điều quan trọng là cả hai có thể giữ sự mới lạ trong mối quan hệ.
Theo VTC
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước