Yêu xa, cô gái phát hiện có bầu và cú 'lật mặt như lật bánh tráng' của người yêu
Đúng là tin tưởng vào một người yêu ở nơi xa thật sự là việc quá khó khăn nhưng cô gái đã chọn để rồi mắc sai lầm.
Nhiều người chọn cách yêu xa bởi hoàn cảnh không thể gần nhau. Rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng tin tưởng người ấy để có một cuộc sống dễ thở hơn. Cô gái trong câu chuyện này cũng đã tin tưởng bạn trai đi Nhật nhiều năm, dành trọn thanh xuân để yêu để rồi nhận trái đắng. Câu chuyện được ghi lại đầy chua xót:
"Chào mọi người. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình cũng như cảnh tỉnh các bạn gái đang như mình. Yêu mù quáng rồi nhận lấy kết cục tàn tạ.
Mình có yêu 1 bạn đến bây giờ là hơn 4 năm rồi. Yêu xa hết từ bên Nhật rồi về Việt Nam. Yêu nhau từ khi bạn ấy trắng tay. Trong thời gian quen nhau thì mình chỉ biết chuyện có dây dưa với người yêu cũ. Sau khi mình phát hiện ra thì bạn ấy có cắt đứt hẳn với người yêu cũ. Lúc đấy cũng yêu nhau được 6 tháng rồi còn tình cảm nên mình chấp nhận quay lại.
Yêu xa hơn 1 năm thì mình sang Nhật vẫn yêu nhau không biết chuyện gì. Cho đến khi mình về Việt Nam trước bạn ấy 6 tháng thì bạn ấy cũng hứa cưới hỏi. Mình về Việt Nam chờ đợi rồi hi vọng, cũng đến nhà chơi suốt. 6 tháng sau bạn ấy cũng về Việt Nam thì bắt đầu mình phát hiện chuyện gái gú đi chơi. Cả gái 1 đời chồng có 1 con cũng không tha. Nhắc đến cưới hỏi thì bạn ấy lại lờ đi kiểu không muốn.
Rồi vỡ lẽ cả chuyện thời gian lúc mới xa nhau ở bên Nhật ngủ cả với 1 em cùng công ty nữa. Đi hát tay vịn rồi xin số điện thoại về rủ đi nhà nghỉ các kiểu. Sau thời gian này thì gia đình có ngăn cấm, ban đầu không chấp nhận nhưng sau mình cũng chấp nhận để 2 đứa đường ai nấy đi. Một thời gian sau phát hiện mình có bầu. Và bạn ấy bảo chỉ có trách nhiệm với con mình chứ không cưới hỏi gì mình cả.
Bây giờ thì đã trốn biệt tăm rồi cắt hết liên lạc và có dự định đi nước ngoài để không nhận con gì cả. Đi nói xấu mình khắp nơi là bị điên các thứ để lấy lý do không cưới hỏi, không có trách nhiệm với mình. Giờ mình quyết định sinh bé ra mẹ con nương tựa nuôi nhau chứ không trông mong gì vào người bố như vậy nữa.
Qua câu chuyện của mình cũng chỉ mong không có bạn nữ nào rơi vào hoàn cảnh của mình nữa. Tương lai chưa biết ra sao chỉ biết sẽ có một thiên thần nhỏ bé sẽ đồng hành cùng mình rồi".
Ảnh minh họa
Cuối cùng cô gái nhận ra mình đã quá si mê một người đàn ông không xứng đáng, một kẻ "bắt cá nghìn tay" để rồi giờ đây cô phải chấp nhận làm mẹ đơn thân. Cũng thật may cô gái có vẻ khá dũng cảm đối diện với chuyện này và sẵn sàng một ngày chà đón thiên thần nhỏ để 2 mẹ con bên nhau.
Câu chuyện chính là lời cảnh tỉnh cho các cô gái yêu xa, quá tin tưởng người yêu để rồi trao thân vội vàng.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
13 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
15 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
17 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
35 phút trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước