Mới đây, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc quốc tế Peggy Gou chia sẻ trên tài khoản cá nhân loạt ảnh từ một bữa tiệc, trong đó có sự xuất hiện của đạo diễn Bong Joon Ho và Yoo Ah In. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đạo diễn “Ký sinh trùng” vui vẻ bên cạnh Yoo Ah In (người đội mũ đen).

Ngay sau đó, hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến. Nguyên nhân là bởi từ khi được phóng thích hồi tháng 2 với án treo, Yoo Ah In gần như biến mất khỏi showbiz để “tự kiểm điểm” trong 7 tháng.

Sự xuất hiện công khai thoải mái của anh đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người còn đặt nghi vấn liệu đây có phải tín hiệu nam diễn viên chuẩn bị tái xuất màn ảnh trong dự án mới của Bong Joon Ho.
Trước đó, Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng chất cấm nhiều lần trong giai đoạn 2020–2022. Anh bị phát hiện tiêm propofol tới 181 lần, mua hơn 1.100 liều thuốc ngủ trái phép và còn hút cần sa khi sang Mỹ. Vụ án khiến anh bị kết án 1 năm tù giam ở phiên sơ thẩm, sau đó giảm xuống án treo 2 năm và phạt tiền 200 triệu won ở phiên phúc thẩm.

Hệ lụy từ scandal này đã khiến hàng loạt tác phẩm có Yoo Ah In tham gia lao đao. Các dự án điện ảnh như “The Match” và “Hi Five” sau nhiều năm trì hoãn cũng ra mắt nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng, một phần vì cái gọi là “rủi ro Yoo Ah In”.

Hiện tại, dù bức ảnh cùng Bong Joon Ho đã bị gỡ xuống, những tranh luận xung quanh việc nam diễn viên có nên trở lại màn ảnh vẫn tiếp tục dâng cao. Nhiều ý kiến cho rằng, sau bê bối nghiêm trọng, khoảng thời gian 7 tháng im lặng là quá ngắn để Yoo Ah In xóa đi cái mác “tội phạm ma túy” trong mắt công chúng.
Mei Mei
Theo Thương Trường