Bé trai 11 tháng tuổi chết sau khi bị gia đình bỏ quên trên xe ô tô

(2Sao) - Mọi người chỉ nhận ra đến sự thiếu vắng của bé sau hơn 2 tiếng nằm trong ô tô với nhiệt độ lên tới 78 độ C.

Ngày thứ 7 vừa qua, Jaxon Taylor, một cậu bé 11 tháng tuổi cùng với gia đình của mình gồm ông bà, dì và những đứa cháu khác trở về nhà sau khi tham gia buổi lễ tại nhà thờ ở Georgia (Mỹ) lúc 3h chiều.  Nhưng đã không ai nhớ phải mang Jaxon vào nhà và bỏ quên em trong chiếc xe Toyota SUV có sức nóng hầm hập lên tới 78 độ C.

Bé Jaxon
Chiếc Toyota SUV phơi ở ngoài trời nắng

Người thân của Jaxon chỉ nhận ra sự thiếu vắng của em khi mẹ của em, cô Mandie Hendershot, một y tá làm ca đêm ngủ dậy vào lúc 5h30 chiều và hỏi con trai mình đâu.

Cảnh sát nói với CNN: "Dường như có những thứ khác ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Có sự thiếu thông tin từ phía 3 người lớn. Họ cho rằng đã có một trong số những thành viên gia đình mang đứa bé vào nhà và đặt nó nằm xuống. Họ lại không thể chia sẻ ai đã mang đứa trẻ".

Mẹ của Jaxon đã cố gắng hô hấp nhân tạo và đưa bé đến bệnh viện nơi cô làm việc nhưng tiếc là em đã qua đời.

Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành.
Bảo Châu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao