Bí mật khủng khiếp diễn ra trước ngày cưới
Mắt các anh chàng sáng ngời khi nhìn thấy từng cô vũ nữ thoát y tiến vào phòng.
Có điều gì đó sai sai khi được tham gia một bữa tiệc độc thân nhưng chủ nhà yêu cầu ký một bản thỏa thuận không tiết lộ cho bất ký ai.
Có một anh chàng sắp kết hôn, dành hàng tháng trời lên kế hoạch chia tay độc thân và cuối cùng, mọi người thống nhất sẽ dành hai ngày cuối tuần cùng uống rượu, đánh bài và tiệc tùng.
Đến lịch hẹn, bạn thân chú rể được yêu cầu ký tên vào một tờ giấy có tựa đề: “Không tiết lộ hay nhắc đến bữa tiệc với người ngoài sau khi nó kết thúc”.
Dù cảm thấy không yên tâm nhưng anh chàng buộc phải ký thì mới được tham dự. Nhưng giờ đây, anh đang đối mặt với một tình huống khó xử giữa một bên là chữ tín và một bên là công bằng với vợ sắp cưới của bạn mình.
Nhưng sau đó, mắt các anh chàng sáng ngời khi nhìn thấy từng cô vũ nữ thoát y tiến vào phòng. (Ảnh minh họa)
Bữa tiệc hôm đó bắt đầu với rất nhiều hoạt động thể lực như nhảy dù, bắn cung và ngày thứ hai sẽ chủ yếu là đánh bạc và uống rượu.
Sau cả một ngày trời chơi những trò kích thích, cả đám lê tấm thân mệt mỏi rã rời về phòng. Nhưng sau đó, mắt các anh chàng sáng ngời khi nhìn thấy từng cô vũ nữ thoát y tiến vào phòng.
Anh không hề biết bạn thân mình – người một tuần sau sẽ kết hôn lại tổ chức một bữa tiệc thác loạn như này. Không biết ai “mở màn” trước, chỉ nửa tiếng sau, mỗi anh chàng trong phòng đều đang ôm hôn một vị “khách” nữ mới.
“Tôi đang rất hạnh phúc với bạn gái mình nên chỉ lẳng lặng ra ngoài hút thuốc với một cậu bạn khác. Hai chúng tôi đứng hút thuốc và nói chuyện suốt mấy tiếng liền, một phần vì không muốn đối mặt với những chuyện kinh tởm đang diễn ra bên trong.
Sau khi trở về phòng ngủ của mình, vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của một người đàn bà và rất bất ngờ khi tên đàn ông trong phòng lại là anh chàng sắp lấy vợ.
Tôi kể chuyện với bạn gái vì thật lòng tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ sắp cưới của bạn mình. Cô ấy là một cô gái nhút nhát, ngọt ngào và yêu chồng sắp cưới rất nhiều.
Người yêu tôi là bạn của cô ấy nên tôi biết chắc hậu quả khôn lường khi cô nàng biết chuyện tày đình đó vì bạn gái tôi nói không thể giữ bí mật chuyện này được. Tôi thậm chí còn không biết họ có thể hủy đám cưới không vì khoản phí thuê địa điểm khổng lồ kia”.
Sau khi bài viết của anh chàng này được đăng tải trên Reddit, rất nhiều cư dân mạng đồng ý cô dâu xứng đáng được biết những gì đã diễn ra.
“Một đám cưới bị hủy còn tốt hơn một cuộc đời bị hủy hoại. Cô ấy nên biết chuyện gì đã xảy ra và quyết định có nên bước vào cuộc hôn nhân này hay không”.
“Bạn cảm thấy mình không cần nói bất cứ điều gì sau khi chứng kiến những chuyện đã xảy ra?”
“Loại người cần đến gái gọi trong bữa tiệc độc thân không phải kiểu người nên kết hôn”.
Theo Danviet
-
11 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
15 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
16 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
20 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
22 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
3 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
55 phút trước