Cưa không đổ, anh chàng quyết đòi lại 85.000 tiền uống trà sữa để trả thù
Những tin nhắn qua lại được cho là của chàng trai với cô gái mình cưa cẩm có nội dung đòi lại tiền uống trà sữa đang khiến dân tình chia sẻ ầm ầm.
Những câu chuyện chia tay đòi quà không còn cũ nữa nhưng vẫn luôn là chủ đề khiến dân mạng quan tâm. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, nhưng thay vì đóng cửa bảo nhau, các cặp đôi lại đưa nhau lên Facebook "kể chuyện" nên cũng khó tránh được việc bị bàn ra tán vào.
Có một sự trùng hợp rằng những người đòi quà thường là các chàng trai, và những món quà bị đòi lại sau chia tay cũng rất muôn hình vạn trạng. Từ những món đồ đắt tiền như xe, điện thoại, trang sức; đến tổng tiền ăn chơi lên đến chục triệu có mà vài trăm, thậm chí tiền chục nghìn cũng có, như câu chuyện đang khiến dân mạng xôn xao dưới đây.
Trong các group dân mạng đang chia sẻ những tin nhắn được cho là của chàng trai với cô gái mình đang cưa cẩm có nội dung... đòi tiền. Có đến hơn 30 tấm ảnh được chụp lại với nội dung khá lộn xộn, tuy nhiên tóm tắt câu chuyện là sau khi cưa cẩm không được, anh chàng nhắn tin đòi lại tiền uống trà sữa và ăn nhậu, sau khi cộng trừ là 85.000.
Rất có thể vì thấy cô gái lạnh nhạt dần với mình nên chàng trai đã quyết đòi quà.
Chàng trai đòi lại điện thoại và 85.000 tiền uống trà sữa, ăn nhậu
Mở đầu là những tin nhắn bắt chuyện của chàng trai kéo dài trong vài ngày nhưng không được đáp lại. Sau đó, anh chàng muốn cô gái trả lại chiếc điện thoại cho mình.
Được biết nguyên nhân chàng trai cho cô gái mượn điện thoại là "Anh cho em đào cả thành phố Buôn Ma Thuột này lên cũng không có thằng con trai nào, mới gặp buổi đầu tiên, đã tốt với em đến độ nghe thấy em bị hỏng điện thoại liền lấy điện thoại trị giá 4 triệu cho em mượn ngay mà không cần đắn đo". Cô gái cũng đồng ý sẽ trả lại điện thoại.
Tiếp đó, anh chàng bắt đầu chê trách cô gái trong những lần đi ăn, đi nhậu cứ tới lúc tính tiền là trốn vào toilet, nên giờ sẽ đòi lại tiền. "Nếu là người yêu thì anh có thể cho em, nhưng em và anh đã là gì của nhau đâu mà anh cho em, em đã ăn thì em phải trả tiền".
Chàng trai liệt kê rất cụ thể: có 1 lần đi ăn bánh xèo 4 người hết 100 nghìn, suy ra mỗi người 25 nghìn nhưng lần này do mẹ của cô gái trả; 2 lần đi uống trà sữa và ăn nhậu hết 220 nghìn nên mỗi người là 110 nghìn. Trừ đi, suy ra cô gái phải trả lại 110 - 25 = 85 nghìn.
Theo dõi cả đoạn tin nhắn thì thấy chủ yếu là chàng trai nói, còn cô gái đáp lại rất ngắn gọn. Anh chàng liên tục trách cô gái ham tiền người khác, lại không có tiền, nếu có thì cũng không cần phải trốn đi toilet mỗi lần thanh toán nên đừng mạnh miệng.
Anh chàng cũng kể từng đến tìm gặp nhưng cô gái không có tiền trả. Sau cùng chàng trai bày tỏ thái độ thất vọng dù trước đó rất muốn dành tình cảm cho cô gái. Anh còn nhấn mạnh: em xứng đáng bị anh trả thù!
Cô gái cũng đòi lại 25.000 tiền bánh xèo
Mặc dù trong số những tin nhắn được đăng tải lên không có phần nội dung này, nhưng dựa trên lời chàng trai kể thì cô gái cũng đã đòi lại 25.000 tiền ăn bánh xèo khi chàng trai đang tính toán tiền nong.
Tuy nhiên theo chàng trai giải thích thì tiền hôm ấy do mẹ cô gái trả, không phải tiền của cô nên cô không có quyền đòi. Chàng trai cũng đã định thanh toán 100.000 hôm đó nhưng do mẹ cô gái không cho chứ không phải vì anh không có tiền.
Câu chuyện đang thu hút sự chú ý này được đăng tải trên tài khoản Facebook có tên K.N. Rất nhiều người sau khi đọc xong cho rằng chàng trai hành xử không đáng mặt đàn ông, chỉ 85.000 cũng nằng nặc đòi lại, không chịu chi cho tình yêu.
Tuy nhiên cũng có người nhận xét cô gái mới lần gặp đầu tiên đã nhận điện thoại người ta cho mượn, rồi nhắn tin không trả lời, và nếu có chuyện cố tình vào toilet những lúc tính tiền thì cũng nên xem xét lại. Rất có thể chàng trai vì bực tức với thái độ lạnh nhạt của cô gái mà đòi lại tiền.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước