Thanh niên 'ế' đến mức, bạn mời cưới còn phải đề rõ: 'Mời em và sự codon'
Biết bạn F.A tận 23 năm trời, chú rể 'troll' đến mức gửi thiệp cưới còn "xoáy sâu" vào "tận cùng nỗi đau" này.
Câu chuyện về những thứ xung quanh đám cưới mới đây bỗng dưng trở thành trào lưu nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Từ quà cưới sao cho 'độc, lạ' đến phong bì mừng cưới phải 'chắc cốp' đóng ảnh cá nhân… kèm theo những câu chuyện 'dở khóc, dở cười' khiến dân tình chỉ còn biết khâm phục vì sự sáng tạo.
Mới đây, một thứ liên quan đến ngày cưới là thiệp mời lại được mang ra 'mổ xẻ', lần này không phải là 'troll' cô dâu, chú rể mà chính những cặp đôi sắp lên xe hoa lại là người trêu chọc bạn bè mình.
Vào một ngày đẹp trời, bạn bỗng dưng nhận được một chiếc thiệp cưới từ người bạn thân của mình, vui vẻ, hạnh phúc lắm chứ khi người ấy đã có chỗ để 'dung thân', bắt đầu cuộc sống mới. Bạn còn đang suy nghĩ xem nên mừng phong bì bao nhiêu hay nên tặng quà gì cho độc đáo thì độp ngay vào mắt dòng chữ 'chê bai' từ chính người bạn mình.
Chẳng đâu xa lạ, chính anh chàng Lương Chiến (SN 1995, Thái Nguyên) là nạn nhân của câu chuyện trên. Khi mở chiếc thiệp cưới bạn gửi, cậu bạn không khỏi ngỡ ngàng trước lời mời 'thâm sâu', 'hiểm độc' của đứa bạn thân chỉ vì cái tội F.A của mình.
Chình ình dòng chữ 'em và sự cô đơn' khiến 'khổ chủ' buồn càng thêm buồn. Ảnh: FB.
Dưới dòng chữ 'Trân trọng kính mời… tới dự lễ Thành hôn của hai chúng tôi', dấu '…' được điền bởi cụm từ: 'Em và sự codon (cô đơn)' khiến 'khổ chủ' không nói nên lời.
Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã nhận được hơn 23 nghìn lượt like, 4,7 nghìn bình luận và 1,2 nghìn chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đưa ra ý kiến nên 'troll' lại đứa bạn thân bằng cách 'đến ăn bình thường rồi đưa cho 2 bạn ấy cái 'phong bì cô đơn' là xong'.
Đám cưới của bạn thân anh chàng sắp diễn ra vào ngày 18/11 sắp tới.
Một số bạn trẻ còn kể về những lời mời 'bá đạo' mà chính mình nhận được, như cậu bạn Đoàn Việt với dòng chữ: 'Trước nhận được cái thiếp: mời em và bàn tay phải'.
Kim Chi lại phản pháo việc mời như này còn hơn dòng chữ 'em và người thương' phổ biến: 'Mời 'em và người thương', như một cú tát vào mặt người được mời vì mình đâu có người thương đâu'.
'Nếu có' kèm icon mặt cười mới đau đớn làm sao! Ảnh FB.
Nhân vật 'thánh nhọ' trong câu chuyện chia sẻ: 'Đây là hội chơi thân với mình và có thể do mình cô đơn 23 năm rồi nên mới bị trêu như vậy. Mình chưa có người yêu bao giờ, còn trong nhóm thì có hơn chục người thì nửa nhóm lấy vợ rồi, còn lại đều từng có người yêu'.
Chiến kể, trước anh chàng có theo đuối một số cô nhưng đều tán mãi không đổ và 'ế' đến tận bây giờ.
Anh chàng có 'thâm niên' 'ế' 23 năm trời. Ảnh: NVCC.
'Ế' lâu năm cũng là cái tội mà đó là cái cớ để lũ bạn thân vin vào 'chọc ngoáy', 'xoáy đểu'. Thôi thì, một là chấp nhận F.A trường kỳ, hai là lấy sự 'sỉ nhục' đó để phấn đấu 'có gấu' ngay thôi nhé.
Theo Baodatviet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước