Mơ yêu 'soái ca' diện mạo long lanh, cô gái Việt tìm được hạnh phúc bên chàng Việt kiều Mỹ nặng hơn trăm ký
Phụ nữ suy cho cùng chỉ cần tìm được một người đàn ông thật lòng với mình...
Chị Quỳnh Anh hiểu chính vì suy nghĩ phải yêu được người như hình mẫu bản thân đề ra nên chị mới phải chịu nhiều đau khổ trong tình yêu. Phụ nữ suy cho cùng chỉ cần tìm được một người đàn ông thật lòng với mình...
Cô gái Việt mơ mộng và mơ ước lấy chồng "soái ca"
Chẳng có người phụ nữ nào trên đời không mộng mơ, phù phiếm và người phụ nữ hạnh phúc là người biết dung hòa, cân bằng giữa cái mơ mộng của mình với cuộc sống thực.
Chị Quỳnh Anh (31 tuổi) cũng từng là một cô gái ôm mộng yêu được "soái ca". Thế nhưng đến sau cùng, duyên phận lại đưa đẩy chị gặp được chàng trai "khác xa tưởng tượng". Sau cùng, chính anh chàng không hoàn hảo ấy lại đem đến cho chị hạnh phúc mà cô gái nào cũng mong ước.
Chị Quỳnh Anh, 31 tuổi, đến từ Đồng Nai. Hiện chị đang sinh sống tại Mỹ cùng chồng.
Cho đến tận bây giờ, chị Quỳnh Anh vẫn chưa tin mình đã kết hôn và định cư tại Mỹ cũng chồng - anh Henry (32 tuổi). Chị kể, trước đây, giống như rất nhiều chị em người Việt khác, chị từng nhiều lần xuýt xoa vì thích thú khi ngắm các em bé lai Tây. Muốn có con đẹp như vậy, chị đương nhiên phải tìm đối tượng kết hôn là người châu Âu. Với sự phát triển của mạng xã hội, chị Quỳnh Anh ngụp lặn trên các trang web hẹn hò mong tìm được chàng trai dành cho mình.
Tuy nhiên, tìm bạn trò chuyện thì dễ chứ tìm chồng thì hoàn toàn ngược lại. Hôn nhân vốn là chuyện lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời, chị Quỳnh Anh đương nhiên không thể xem nhẹ vấn đề này. Nếu đã từng tham gia các nhóm hẹn hò như chị, hẳn nhiều người không lạ gì chuyện gặp phải những người kém lịch sự, chỉ muốn yêu đương qua đường thay vì tiến tới hôn nhân. Nếu gặp được người lịch sự, tử tế thì chưa chắc hai bên đã hợp để yêu. Chính vì vậy dù tham gia các "dating site" từ năm 2014 nhưng mãi mới đây chị Quỳnh Anh mới gặp được ý chung nhân.
Mối duyên với chàng Việt kiều dễ thương, chân thành, nặng hơn trăm ký
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời, khi chị Quỳnh Anh nhận được email của một người bạn Hàn Quốc quen qua mạng. Người ấy nói sẽ đến Việt Nam cùng với một người bạn là Việt kiều và muốn nhờ chị giúp đỡ, hướng dẫn trong thời gian ở đây. Vốn là một người rất nhiệt tình nên chị Quỳnh Anh đồng ý. Người bạn đí nói chị có thể làm quen, nói chuyện trước với Henry - chàng Việt kiều kia để khi đến nơi ba người sẽ thoải mái hơn. Quỳnh Anh đợi mãi mới thấy Henry gọi điện bởi anh khá nhát.
Trò chuyện qua điện thoại, nghe Henry nói tiếng Việt lơ lớ, dễ thương nên chị Quỳnh Anh bắt đầu có cảm tình. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Quỳnh Anh quý Henry nhưng chỉ với tư cách một người bạn. Còn chàng Việt kiều ngày càng có cảm tình với cô gái xinh xắn, hoạt ngôn.
Sau một tháng trò chuyện, Henry mạnh dạn đề cập chuyện tiến xa hơn với Quỳnh Anh nhưng chị không đồng ý. Chị thẳng thắn nói rằng anh quá mập và hoàn toàn không phải gu của chị, cộng thêm nỗi đau từ mối tình trước đó vẫn chưa nguôi khiến chị không đủ thoải mái để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Henry sau lần đó đành ngậm ngùi rút lui nhưng hai tháng sau, anh tiếp tục ngỏ lời. Lần này, Quỳnh Anh không thẳng thừng từ chối nhưng nói chị vẫn chưa sẵn sàng, bản thân lại không muốn yêu xa vì rất mệt mỏi. Henry dù rất buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chị. Anh vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện hỏi thăm chị đều đặn.
Một ngày, vì công việc kinh doanh bận rộn, Henry không nhắn tin được cho Quỳnh Anh. Cả ngày hôm đó, cô gái Việt cảm thấy bồn chồn, bứt rứt không yên. Hôm sau khi anh liên lạc lại, chị vui như đứa trẻ được nhận quà. Phải đến lúc ấy, Quỳnh Anh mới nhận ra rằng hình như mình đã bắt đầu có tình cảm với chàng trai ở cách xa cả nửa vòng trái đất.
Cái kết đáng mơ ước cho mối tình "đũa lệch"
Bị từ chối hai lần nhưng Henry vẫn chưa bỏ cuộc. Anh thẳng thắn nói với chị Quỳnh Anh rằng nếu chị còn thương người cũ thì anh sẽ chờ. Chị Quỳnh cảm động lắm và nhắn anh cho chị thêm thời gian.
Sau một đêm suy nghĩ, chị Quỳnh Anh quyết định tìm hiểu Henry. Một thời gian sau, anh đáp máy bay về Việt Năm gặp chị.
"Lần đầu tiên gặp anh ở sân bay, ấn tượng của mình về anh là rất cao, 1m89 và nặng hơn trăm ký. Mặt anh vô cùng dễ thương, hiền lành nên mình rất thích. Về Việt Nam được gần 3 tuần thì anh quay lại Mỹ lo chuyện kinh doanh nhưng mỗi ngày chúng mình vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau", chị kể về lần gặp đầu tiên với người chồng hiện tại.
Yêu Henry, chị Quỳnh Anh gặp không ít khó khăn. Ngoài việc yêu xa và rào cản ngôn ngữ, mỗi khi thấy hai người đi cùng nhau, nhiều người lại chỉ trỏ, nói chị quen anh vì tiền. Một số người còn ác ý nói anh to béo, xấu như quái vật. Đi đến đâu người ta cũng bàn tán khiến chị vô cùng khó chịu. Nhiều lúc bực quá, chị Quỳnh Anh quay sang tức lây cả Henry. Vì những lí do này mà chị nhiều lần muốn buông tay do quá mệt mỏi.
Những lúc như vậy, Henry lại dỗ dành. Anh nói anh sẽ bù đắp, sẽ cố gắng giảm cân để chị vui. Và anh ở nơi xa đã lẳng lặng tìm cách giảm cân thật, không để chị Quỳnh Anh biết. "Sau khi về Mỹ, Henry bắt đầu chuỗi ngày ăn kiêng khắc nghiệt. Anh nhịn ăn sáng, ăn trưa, buổi tối chỉ ăn rau nên trong khoảng 2 tháng đã giảm tới hơn 10 kg. Anh không dám nói với mình, cứ lẳng lặng giảm cân vì muốn cho mình bất ngờ. Mãi về sau mình mới biết tâm ý đó của anh", chị kể.
Gần 2 tháng kể từ khi gặp mặt, Henry trở lại Việt Nam cùng mẹ. Anh muốn giới thiệu mẹ với người con gái mình yêu và chính thức xin phép bố mẹ Quỳnh Anh cho hai người tìm hiểu nhau. Anh cũng một mình lo liệu toàn bộ giấy tờ để bảo lãnh vợ sang Mỹ.
Hiện tại, chị Quỳnh Anh đã có cuộc sống mới bên người chồng yêu mình thực sự. Mỗi ngày, anh Henry chăm sóc chị từ những điều nhỏ nhất, luôn tôn trọng ý kiến chị. Chính những hành động nho nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm lớn khiến chị Quỳnh Anh ngày càng yêu chồng nhiều hơn. Chị biết sẽ rất khó để tìm được một người đàn ông yêu và thương mình nhiều như thế.
Chị Quỳnh Anh cho biết, trước đây khi chọn bạn trai chị thường đặt tiêu chí "đẹp" lên hàng đầu. Nhưng khi tìm được người chồng hiện tại, chị ý thức được rằng "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Chị Quỳnh Anh cũng cho rằng có lẽ chính vì suy nghĩ phải yêu và lấy một người đàn ông như hình mẫu lý tưởng của mình nên chị mới phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ trong tình yêu. Đến bây giờ, chị đã hiểu một người phụ nữ suy cho cùng chỉ cần một mái ấm an yên với một người đàn ông thật lòng với mình là đủ.
Theo Trí thức trẻ
-
23 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước