Ốm đau nằm viện được mẹ người yêu lên thăm nhưng câu nói của bà khiến cô gái trẻ cảm thấy tủi nhục
Dù bầu bí hay không việc cưới xin đàng hoàng sẽ giúp nhà gái cảm thấy được nhà trai tôn trọng, bởi vậy câu nói của người mẹ trong câu chuyện dưới đây khiến không ít người phật lòng.
Cách đây vài giờ, trên diễn đàn chị em bất ngờ xuất hiện câu chuyện ai nghe qua cũng “nóng máu”, đồng thời khuyên chủ thớt “đau một lần còn hơn đau cả đời”.
Chả là trong một lần ốm nằm viện, chủ thớt được mẹ bạn trai lên thăm. Tuy nhiên thay vì hỏi thăm sức khỏe, người mẹ lại đi thẳng vào vấn đề rằng nếu có thai thì cưới luôn nhưng không có rước dâu. Trong khi đó hiện tại, cô nàng này không bầu bí mà chỉ có thân hình hơi mũm mĩm một chút.
Câu chuyện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.
Tài khoản B.B tâm sự: “Đợt vừa rồi, mình nằm viện nên được mẹ chăm cho béo tốt tròn quay. Nay mẹ người yêu mình từ dưới quê lên thăm, bác hỏi mình có bầu à. Nếu có bầu thì cưới đi, nhưng không được rước dâu. Mặc dù mình không có bầu, chuyện cưới xin vẫn xa xôi lắm. Nhưng sao nghe vậy sao thấy tủi nhục quá, chưa gì gia đình người ta đã xem thường mình rồi”.
Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải, 500 chị em đều thống nhất khuyên chủ thớt nên chia tay bởi về sau dù cố gắng đến đâu cũng khó sống hòa thuận với gia đình nhà chồng.
“Không rước chẳng nhẽ theo không con bà về à? Nghe khó lọt tai lắm, bạn suy nghĩ thật kỹ bởi giờ người ta đã coi mình và gia đình không ra gì rồi!”, tài khoản V.C.X. bày tỏ quan điểm.
“Chưa gì người ta đã không quý mình, lấy về sẽ khổ bạn à, đau một lần rồi thôi. Đừng bao giờ tin câu lấy chồng chứ có phải lấy mẹ chồng đâu, mình rất hối hận khi nghe câu này”, tài khoản H.T.Đ bình luận.
“Mới vậy người ta đã như thế thì sau này không bằng con ở, cưới xin không đàng hoàng mất mặt cả hai họ”, tài khoản H.N.P bình luận.
Bên cạnh đó, một số tài khoản bày tỏ chủ thớt nên có hành động “trị” mẹ người yêu tai quái.
“Thế bạn câm nín à? Phải nói lại chứ, “Bác ạ, cháu không có bầu, kể cả có bầu thì lấy chồng cháu cũng phải được đón rước đàng hoàng, chứ thời buổi này sinh được con mới là quý”. Cưới gả mà không rước người ta đánh giá cả hai họ chứ không riêng bên nào”, tài khoản Q.C “mách nước”.
“Kiểu như mày bầu rồi thì phải chấp nhận ý nhỉ, bạn cố gắng lựa sống bảo cháu không bầu bí gì cả, lấy chồng phải cưới rước đàng hoàng chứ không phải ô sin thích gọi lúc nào cũng được”, tài khoản B.N bình luận.
Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.
Theo Saosart
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
24 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước