VN Idol: Giám khảo căng tai nghe "thảm họa" phát âm tiếng Anh

(2Sao) - Một thí sinh có giọng hát yếu và phát âm tiếng Anh không chuẩn nhưng lại lựa chọn một ca khúc khá khó khiến ban giám khảo phải căng tai lắng nghe.

Tiếp nối những gam màu âm nhạc đặc sắc xuất hiện trong Tập 2, Vòng thử giọng tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giới thiệu những giọng hát đầy tiềm năng với tư duy âm nhạc văn minh, phong cách trình diễn cuốn hút đã thành công chinh phục bộ tứ quyền lực để giành tấm vé vàng bước tiếp vào Vòng nhà hát.

Bộ tứ giám khảo: Quốc Trung - Thu Minh - Thanh Bùi - Quang Dũng

Đến từ Đồng Tháp, Hồ Hải Đăng và Hồ Anh Khoa trong nhóm Hồ Twins mang đến một tiết mục dự thi vô cùng thú vị, đó là ca khúc Guitar do hai anh em tự sáng tác, đệm đàn và cùng nhau biểu diễn. Dù phối hợp rất ăn ý khi trình diễn, thế nhưng giọng hát của “Hồ Twins” vẫn chưa thể thuyết phục ban giám khảo.


Cô sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến một phần thi “dễ thương và đáng yêu” với ca khúc Đường cong – một hit của giám khảo Thu Minh. Từ giọng hát đầy nội lực, đến phần thể hiện Đường cong theo một cách rất riêng, Nguyễn Ngọc Khánh Tiên đã nhanh chóng tạo được cảm tình với ban giám khảo và giành vé vàng.



Gây ấn tượng với ngoại hình và phong cách unisex, Bùi Hải Sơn còn khiến ban giám khảo ngạc nhiên bởi giọng hát đặc biệt của mình khi thể hiện ca khúc One and Only của Adele. Chỉ qua một đoạn ngắn của bài hát, ca sĩ Thu Minh đã nhận định, chất giọng “không rõ ràng là nam, không rõ ràng là nữ” của Sơn là một điều rất hiếm có và Hải Sơn đã giành được sự tin tưởng từ phía các vị giám khảo còn lại.



Đến với Vietnam Idol, Minh Trị chọn ca khúc Sáng nay để thể hiện chất giọng của mình. Quốc Trung và Thanh Bùi, hai vị giám khảo khó tính đã đồng ý trao cơ hội. Ở tình thế 2 – 2, Minh Trị đã may mắn chinh phục thành công nữ giám khảo duy nhất trên ghế nóng vào phút cuối bằng chính ca khúc này theo một cách khác.


Hoàng Yến đến với Vietnam Idol như là cách để khẳng định bản thân và thuyết phục bố mẹ về con đường mình đã chọn. Thể hiện bài hát Hãy thứ tha cho em với chất giọng da diết và nồng nàn và giành được quyền đi tiếp vào vòng trong.



Chàng Việt kiều Đức Trọng Hiếu Thể hiện bài hát Relight my fire của Take That, Trọng Hiếu đã khéo léo khoe thế mạnh về vũ đạo cùng giọng hát nam tính khiến các giám khảo vô cùng thích thú.

Tiếp tục thể hiện một ca khúc tiếng Việt với sự tập trung vào phần hát như một ca sĩ. Mặc dù có khuyết điểm về cách xử lý cùng vốn bài hát hạn hẹp nhưng cuối cùng, ban giám khảo vẫn quyết định trao cho Trọng Hiếu một cơ hội để anh có thể rèn luyện và hoàn thiện hơn trong những vòng thi tới.


Sở hữu ngoại hình và phong cách cá tính, Phạm Bảo Ngọc còn cho thấy sự khác biệt của mình khi thể hiện ca khúc Super bass của Nicki Minaj. Bảo Ngọc nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của cả 3 nam giám khảo để nhận được chiếc vé vàng về cho phần thi thành công của mình.


Ngoài ra còn có một số đáng chú ý của dàn "trai đẹp", mỗi người đều mang trong mình một màu sắc âm nhạc rất cá tính, rõ nét và cuốn hút được ban giám khảo.

"Thánh bàn chải" Phạm Văn Cường

Nguyễn Duy Anh – Nhà sản xuất âm nhạc và cũng là tác giả phối khí cho ca khúc “Bốn chữ lắm”.


Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Thanh Huy đến từ Long An được coi là tiêu điểm "thảm họa" của tập này. Anh chàng liều lĩnh lựa chọn một ca khúc đình đám của nam danh ca Frank Ifield - She taught me to yodel. Ở thế loại nhạc khá đặc biệt, Thanh Huy đã tỏ ra sự non yếu ở cả thanh nhạc và phát âm tiếng Anh khiến các vị giám khảo phải căng tai lắng nghe.



Kết thúc Tập 3, chủ nhân của những tấm vé vàng khu vực phía Nam đã chính thức lộ diện. Hành trình tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho Vietnam Idol 2015 sẽ tiếp tục đến với khu vực miền Bắc trong Tập 4 và sẽ được phát sóng vào tuần sau.

Đăng Hải
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao