Nhất định phải giữ cho thật chặt người đàn ông có 7 phẩm chất này
Có vô số đặc điểm khác nhau mà bạn hi vọng người chồng tương lai của mình sẽ có được. Dưới đây là những phẩm chất tốt đẹp ở người đàn ông mà chỉ cần anh ấy có được, bạn nhất quyết không được để đánh mất người này.
Có vô số đặc điểm khác nhau mà bạn hi vọng người chồng tương lai của mình sẽ có được. Dưới đây là những phẩm chất tốt đẹp ở người đàn ông mà chỉ cần anh ấy có được, bạn nhất quyết không được để đánh mất người này:
Vì sao nó đứng hàng đầu trong số những tiêu chí mà bạn cần lựa chọn ở người đàn ông bạn sẽ lấy làm chồng? Vì sự trung thực là chất keo để giữ mối quan hệ bền chặt. Bạn có thể tha thứ cho sự dối trá nhưng mối quan hệ đó khó lòng bền vững khi anh ta liên tiếp lừa dối.
Chí ít, nếu anh ấy thành thật và chỉ có một mình bạn, bạn còn có cơ hội để bỏ qua và tiếp tục.
Niềm tin là một trong những thứ mà phụ nữ cần coi trọng. Niềm tin trong tình yêu cũng như quả cầu thủy tinh, để vỡ sẽ chẳng thể nào lành lại như ban đầu được nữa. Bởi vậy khi anh ấy luôn tạo dựng được niềm tin trong bạn, hãy giữ chặt lấy người đàn ông này.
Một người đàn ông biết cách chăm sóc cho người khác sẽ luôn là một người chồng tốt. Anh ấy chăm lo cho bạn từ những điều nhỏ nhất. Ngoài ra, anh ấy còn biết tự lo cho chính mình.
Điều này rất quan trọng bởi nếu đối phương có tốt cỡ nào mà không hiểu bạn thì hai người cũng khó có thể gắn bó lâu dài. Tìm được một người hiểu mình rất khó và nếu như bạn nhận ra rằng người đàn ông bạn đang yêu hiểu bạn tới từng chân tơ kẽ tóc thì lí do gì mà bạn để mất anh ấy?
Tưởng như phẩm chất này không quá quan trọng nhưng thực tế thì ngược lại. Sẽ rất tuyệt vời nếu như cả phần đời còn lại của bạn gắn bó bên một người đàn ông luôn biết cách làm cho bạn cười. Điều này không có nghĩa là anh ấy phải từ bỏ sự nghiêm túc của mình và trêu đùa trong mọi chuyện. Thay vào đó, họ biết khi nào nên hài hước, khi nào nên nghiêm túc. Đấy mới là điều làm nên sự hấp dẫn!
Bạn không chỉ cưới một người đàn ông về cùng chung sống với mình mà còn cần một người chồng, một người cha sau này. Do đó nếu anh ấy yêu trẻ con và tỏ ra là người cực kì khéo léo khi chơi với trẻ thì đấy cũng là một người đàn ông bạn không thể bỏ lỡ.
Một anh chàng tuyệt vời là một người luôn đề cao bạn, tôn trọng bằng và tạo ra sự bình đẳng trong mối quan hệ. Người hiểu được giá trị của phụ nữ sẽ luôn biết cách nâng niu và trân trọng.
Theo Khám phá
-
9 phút trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
7 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
13 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước