Cuộc chia tay đẫm nước mắt trong tập cuối 'Bố ơi, mình đi đâu thế'

(2Sao) – Cùng 2Sao nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ nhất trong tập cuối của "Bố ơi, mình đi đâu thế" mùa 2.

Trải qua 46 tập phát sóng,  hành trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" mùa 2 đã dừng chân tại đỉnh Langbiang thơ mộng. Hành trình đã kết thúc nhưng những niềm vui, những kỉ niệm, những trải nghiệm và bài học quý giá về cuộc sống, tình cảm gia đình, tình bạn, lòng dũng cảm, sự đoàn kết sẽ luôn gắn liền trên mỗi bước chân của 4 thiên thần Chíp, Suti, Tốt Ti và Bi béo.

Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ nhất trong tập cuối của "Bố ơi, mình đi đâu thế" mùa 2:

Sau bao vất vả, 4 cặp bố con đã chinh phục được đỉnh Langbiang - nóc nhà
của Tây Nguyên.

 Niềm hạnh phúc vỡ òa hiện diện trên từng gương mặt.

Món quà ý nghĩa của bác Leng Keng dành cho những người chiến thắng.

Bi béo - Cậu bé "Ấm áp nhất".

Chíp - Cô bé “Đảm đang nhất”.

Tốt Ti - Cậu bé “Dũng cảm nhất”.

Suti - Cô bé “Tốt bụng nhất”.

Phần thưởng dành cho các bố cũng không hề kém cạnh. Bố Xuân Bắc
được phong tặng danh hiệu "Quý ông Biết tuốt".

Quý ông "Siêu hồn nhiên" là đây!

Bố Mạnh Trường  được xướng tên với danh hiệu “Nam vương 6 múi”.

Bố Minh Khang thì chuẩn “Đầu bếp siêu hạng” rồi!

Và huy chương dành tặng ekip sản xuất chương trình.

Trải qua những chặng đường chinh phục những thử thách khó khăn của chương trình,
 đã có những niềm vui, những nỗi buồn, những bài học đáng nhớ.

Giờ đây, khi chương trình đã đi hết đoạn đường, 4 cặp bố con đã có những phút giây
 ngồi lại với nhau trong một khung cảnh hùng vĩ để chia sẻ, để nói lên
 những cảm nghĩ của riêng mình.

Các cặp bố con đã có những phút giây cùng nhau ôn lại những kỉ niệm
 của cuộc hành trình.

Tại đây, các bé đã được đọc bức thư mà các bố đã viết cho tương lai của mình,
bức thư chứa đựng tình cảm bao dung cùng những hy vọng của
 những người làm cha.

Mong ước của những thiên thần nhỏ.

Đ.S
Theo Vietnamnet                        





Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao