Đối đầu với chị em phụ nữ, Ngọc Trinh được gì?

(2Sao) - Cách đây vài năm, chỉ bằng một câu nói Ngọc Trinh phủ kín các trang tin, báo điện tử. Cách đây vài ngày, chỉ bằng vài thước phim chục tỉ, Ngọc Trinh lại làm cộng đồng chao đảo thêm môt lần nữa.

Bộ phim “Vòng eo 56” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vừa mới ra rạp chưa tròn một tuần, có những khen, chê, và đôi khi là những thắc mắc khó hiểu cho Vũ Ngọc Đãng vì không hiểu lí do gì khiến “ông hoàng phòng vé phim Việt” quyết định bấm máy bộ phim này. Nhưng vì bất kì lí do gì, tôi tin, “Vòng eo 56” vẫn hot, Vũ Ngọc Đãng vẫn thu được tiền và Ngọc Trinh thì vẫn phải nghe những lời “thoá mạ” đến từ những “anh hùng lạ mặt mà quen tay”.

Tôi, không bênh Ngọc Trinh, tôi chỉ tiếc rằng nếu Ngọc Trinh không nói gì, cứ chờ phim hết chiếu rạp, doanh thu phòng vé vẫn sẽ lớn, Trinh vẫn sẽ “hot”, Trinh lại có tiền – thế là không phải lo cạp đất. Giờ, Trinh cứ lên tiếng, giới truyền thông lại đem ra mổ xẻ, cư dân mạng lại “mắng nhiếc”, có khi lại chẳng ai buồn đi xem phim vì hết tò mò, thế là tiêu.




Tôi thấy, những ngày ngày này, “chửi” Trinh là chuyện hiển nhiên, bênh Trinh là chuyện dễ đoán, khen phim cũng lác đác một vài vì những thước phim đẹp ở miền Tây sông nước, mà chê thì càng không thiếu vì nội dung “nhảm nhí, chẳng ra sao”. Ấy nhưng, “Vòng eo 56”, Trinh vô tình, hoặc cố tình một cách “ngây thơ” như người ta vẫn miêu tả về cô nhân vật chính, hay bằng cái cách mà Vũ Ngọc Đãng miêu tả về Trinh “ngây thơ, trong sáng và quyết không đi làm gái”- một cách nào đó Trinh đã “đạp vỡ” khuôn mẫu của một người phụ nữ hiện đại, đã lỡ tay “tát thẳng” vào các chị em phụ nữ đang ra sức đấu tranh cho nữ quyền, đang gồng mình lên tiếng cho một thế hệ phụ nữ hiện đại, cố gắng từng ngày để khẳng định sự tự tôn của những người phụ nữ, mẫu mực, không phụ thuộc vào bất kì anh chàng nào dù chỉ là tiền một “chầu bi-da”. Đấy, thế mà Trinh, ngang nhiên chê tiền mà lại đồng ý nhận cả một cái nhà – những 4 tỉ (như phim kể).


Nhưng, tôi vẫn tin, Trinh – hay anh Đãng, đã vô tình một lần nữa “biến” Trinh thành một cô gái kiên cường đến bất ngờ vì cô gái ấy đã nói “Em yêu anh không phải vì anh mua nhà, mua xe cho em mà là bởi vì anh nói anh sẽ xây nhà cho cả gia đình em”. Tôi, chắc là một kẻ cả tin, hay sống không thực tế, nhưng tôi tin, dù bất kì người con nào, dù trai hay gái cũng sẽ luôn đau đáu hướng về gia đình, cái gia đình mà nợ nần có trả cả đời cũng không hết giữa miền quê nghèo ấy. Vậy mà cô gái ấy, chẳng màng gì vật chất cho cá nhân, nhưng cũng luôn nghĩ đến gia đình mình trước nhất.

Thật ra, đôi khi, sự đấu tranh của những người phụ nữ hiện đại chẳng phải vì địa vị trong xã hội, chẳng phải vì anh chồng sẽ nghỉ ở nhà chồng con, cũng chẳng phải vì những phúc lợi khác mà đôi khi sự đấu tranh của người phụ nữ ấy, đơn giản, cũng là vì gia đình cả thôi, hạnh phúc, đơn giản mà, có 4 tỉ là vui đôi đằng.


Cách đây không lâu, có một cô em gái của tôi hỏi “phụ nữ kém thông minh sẽ hạnh phúc hơn phải không anh”. Bất chợt tôi nghĩ, phụ nữ ấy mà, đôi khi không phải họ kém thông minh đâu, chỉ là họ tỏ ra vậy thôi, là lựa chọn đó, lựa chọn hành vi đó đôi khi cũng là cách mà người ta vì những người mình yêu thương. Hành vi “kém thông minh” ấy là hành vi của tự chủ, họ tự quyết định mình như vậy – chứ chắc gì vốn dĩ họ đã vậy.

Có lẽ, Trinh chắc cũng vậy, Trinh chọn cho mình cách sống “kém thông minh” – hoặc có khi đời đã chọn cho Trinh một vị trí – làm người phụ nữ, tỏ ra không thông minh một cách ngây thơ.

Nguyễn Đạt
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao