Tư vấn trước khi lấy vợ, cần chuẩn bị gì, người xui cạo đầu, kẻ khuyên mặc áo giáp
Với hành trang chuẩn bị kết hôn chu đáo từ cư dân mạng, chắc hẳn các ông chồng tương lai sẽ "sống sót" qua hôn nhân.
Hôn nhân là việc trọng đại một đời người. Chính vì thế trước khi cưới, ai cũng phải lên một danh sách những việc cần phải làm như tổ chức đám cưới sao cho hoành tráng, sắm sửa nhà cửa thật đẹp, …
Với nhiều gia đình cha mẹ còn mạnh khỏe thì còn có thể phụ giúp con cái nhưng có những đôi thì lại phải tự lo từ A đến Z nên cũng gặp không ít khó khăn vì không biết cần phải lo những gì.
Mới đây trên mạng xã hội, một anh chàng sắp kết hôn đã cầu cứu cộng đồng mạng gợi ý giúp anh những việc cần phải chuẩn bị trước khi lấy vợ.
Bên cạnh những gợi ý hết sức nghiêm túc với ý giúp đỡ anh chàng khi liệt kê loạt công việc như: Chọn ngày cưới, đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, sửa sang nhà cửa mua sắm giường, tủ. đăng ký kết hôn, mua nhẫn, … thì vẫn có nhưng anh hùng bàn phím và đặc biệt đều là cánh nam giới với óc hài hước của mình đã đưa ra những gợi ý chẳng giống ai kèm theo lời giải thích mà nhiều người cho rằng cũng khá hợp lý.
Trước tiên là team sợ vợ lên tiếng:
- Ra vườn nằm dần cho quen hơi đất đi nếu có ý định lệch sóng. Không thì bảo con Mic nằm dịch ra để dành sẵn một chỗ phòng khi vợ không cho nằm.
- Phải học cách rửa bát
- Luyện giọng đi. Hàng ngày tập hét hoặc cho lớn sao cho khoảng cách từ 50-100 mét phải nghe rõ. Để vợ có đứng xa hàng mét cũng dạ, vâng rõ ràng được.
Tiếp đến là team phòng bị luôn sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra.
- Chuẩn bị cạo đầu đi để đánh nhau thì vợ không túm được tóc.
- Dọn về ở chung rồi thì quần áo cứ để trong balo, cãi nhau 1 phát thì ôm cái balo chạy ra khỏi nhà cho nhanh.
- Chuẩn bị làm 1 thằng ăn trộm. Ăn trộm chính những đồng lương mình làm ra. Và phải học cách rửa bát nếu ko muốn bị giết chết.
- Lời khuyên chân thành nhất: "Mua bảo hiểm y tế, tai nạn, nhân thọ, lao động,..." nói chung có bao nhiêu loại cứ mua hết, xong để cho ba má ông đứng tên
Với sự chuẩn bị thật chu đáo từ gợi ý của cư dân mạng có lẽ các ông chồng tương lai sẽ "sống sót" vượt qua cửa ải hôn nhân một cách xuất sắc.
Theo Khám phá
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
20 phút trước
-
48 phút trước
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước