Valentine trắng, tặng gì cho người mình yêu?
Bạn nhất định không thể bỏ qua những món quà quan trọng dành tặng cho một nửa của mình nhân ngày Valentine trắng nhé.
Valentine trắng được coi là ngày cũng khá quan trọng đối với các cặp đôi yêu nhau. Vậy nên bạn nhất định không thể bỏ qua những món quà quan trọng dành tặng cho một nửa của mình.
KẸO, SOCOLA
Đây được coi là món quà truyền thống dành tặng cho một nửa của mình trong ngày này và Valentine trắng cũng vậy. Theo quan niệm về ngày này, nếu ai dành tặng cho bạn những món quà như kẹo, socola thì chứng tỏ người ấy vô cùng yêu thương bạn, dành tình cảm cho bạn. Và hãy tin, đó là người đang yêu thầm mình.
HOA
Đối với các cô gái, tặng hoa là một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Nhận một bó hoa từ người mình yêu thật ngọt ngào lãng mạn. Thay muôn vàn lời chúc, hãy tặng nàng một bó hoa trong ngày này nhé. Chỉ cần thế thôi là đủ.
QUẦN ÁO, VÁY
Đây cũng là lựa chọn hàng đầu của các chàng. Đưa nàng đến tận nơi để chọn đồ đó là ý tưởng hay nếu không tự tin chọn cho nàng. Nếu như nàng thực sự yêu bạn, nàng sẽ mặc và trân trọng bộ váy đó như vật báu của mình vậy. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi lần gặp nàng lại được nhìn thấy bộ váy đầy quyến rũ ấy chứ?
MỸ PHẨM
Đây chính là món đồ mà bất cứ nàng nào cũng cần có ở bên cạnh. Nếu bạn muốn tặng quà nàng ngày hôm nay thì đừng bỏ qua mỹ phẩm nhé. Hãy dẫn nàng đến tận nơi mua hoặc có thể nhờ tư vấn một thỏi son. Vừa ý nàng chứng tỏ bạn đã quá hiểu sở thích của cô ấy.
VÒNG TAY
Một chiếc vòng thay cho lời cầu hôn cũng sẽ giúp các nàng cảm nhận được tình yêu chân thành của bạn dành cho họ. Vòng cũng biểu trưng cho sự níu giữ, nắm chặt lấy tay nàng. Thế nên đây chắc chắn sẽ là món quà mà bất cứ cô gái nào cũng thích đó.
MỘT BỮA ĂN THỊNH SOẠN
Không cần quá cầu kì, sang chảnh, chỉ cần là một bữa ăn với không gian riêng tư lãng mạn để hai người được ngồi bên nhau, tâm sự. Thay cho hàng vạn lời chúc, bữa ăn này sẽ để cả hai được gửi trọn tình yêu đến với nhau trong ngày Valentine trắng 14.3 nhé.
Bảo Bảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước