Vụ giết người yêu rồi tự sát: Tâm sự cuối cùng của cô gái
Cô gái bị người yêu mình sát hại tại phòng trọ đã tâm sự, chia sẻ tâm trạng của mình với bạn bè trên Facebook
Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết gây chấn động dư luận của cặp đôi sinh viên tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Tám (tổ 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Giết người yêu rồi tự tử
Theo đó, vào lúc 10h30 ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Tám phát hiện phòng trọ của nữ sinh Nguyễn Thị Anh Th. (SN 1994, trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang là sinh viên năm nhất khoa Luật – ĐH Huế có dấu hiệu bất thường nên đã đập cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà Tám: Th. nằm chết bất động trên sàn nhà, cạnh đó, Lê Văn Tuân (SN 1992, cùng quê với Th.) - hiện đang là sinh viên tại một trường cao đẳng ở Đà Nẵng - cũng đã chết trong tư thế treo cổ.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến hiện trường để điều tra sự việc. Theo điều tra ban đầu, sau khi dùng tay bóp chết Th., Tuân đã dùng dao cắt mạch máu tay để tự tử. Tuy nhiên, tự tử không thành nên Tuân đã dùng dây treo cổ mình đến chết.
Trước đó, khoảng 9h người dân phát hiện cặp đôi nam nữ này vào phòng trọ rồi khóa trái cửa. Sau đó họ nghe tiếng khóc nhỏ của cô gái, tiếp đến là tiếng bàn ghế đổ. "Tui cứ nghĩ hai cháu đang chọc nhau, mãi đến khi nghe tiếng kêu của mọi người mới biết cả hai đều đã chết"- một người dân gần khu trọ cho biết.
Theo tìm hiểu của PV, Th. và Tuân đã yêu nhau từ thời học phổ thông, lúc đó hai người đang học cùng trường với nhau. Khi bố mẹ Th. phát hiện liền ra sức ngăn cấm không cho con mình yêu Tuân vì cho rằng, gia đình không môn đăng hộ đối. Nghe lời bố mẹ, Th. dần dần tránh xa Tuân. Nhiều lần Th. đòi chia tay, nhưng Tuân không đồng ý. Chàng trai người Tây Nguyên gốc Huế này vẫn âm thầm yêu và theo đuổi Th. đến cùng.
Thời gian gần đây, thấy người yêu có vẻ hờ hững với mình, Tuân đã tức tốc bắt xe ra Huế để gặp người yêu với mong muốn có cơ hội níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, trước những lời cầu xin của Tuân, Th. nhất quyết từ chối. Hai người bắt đầu lớn tiếng và có xảy ra xô xát gần tiếng đồng hồ trước khi đi đến kết cục bi thảm.
Bi kịch từ một mối tình
Sự việc xảy ra gây xôn xao tại địa phương, ở bất cứ nơi đâu, câu chuyện cũng được bàn tán với rất nhiều ý kiến khác nhau. Phần đa mọi người không thể ngờ một người hiền lành như Tuân lại có thể ra tay giết người yêu rồi tự sát một cách man rợ như vậy. Bạn bè Th. nghe tin cũng kéo đến khóc ngất trước cổng xóm trọ. Cùng ngày trên Facebook (Yumi yui yẻ) của Th. cũng xuất hiện những dòng chữ chia buồn và cảm thương đối với hoàn cảnh của Th.. Theo nhiều bạn học, Th. là người cởi mở, hòa đồng với bạn bè và tham gia nhiều hoạt động của trường.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng
Bạn bè Th. cho biết, trước đó không lâu vì mâu thuẫn với nhau, Th. đã một lần có ý định tự tử nhưng may mắn được những người xung quanh phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa Tuân và Th. đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nên dẫn đến việc xô xát lẫn nhau ở bến xe Phía Nam (TP. Huế). Một số bạn thân của Th. tâm sự: "Th. đã nhiều lần buồn phiền về tình yêu giữa Tuân và mình nhưng không có cách nào để giải quyết". Nhiều lần nhận được thông điệp trên Faccebook và những lời tâm sự trực tiếp của nạn nhân về tính cách vũ phu của Tuân, nhóm bạn thân của Th. đã khuyên Th. nên dứt khoát với Tuân. Được biết, không ít lần Tuân đã đe dọa Th. nếu không yêu Tuân thì cả hai sẽ cùng chết. Có đêm Th. đã mất ăn mất ngủ với những lời đe dọa đó. Nhưng họ không thể ngờ Tuân lại ra tay một cách man rợ đến như vậy.
Nhìn thấy thi thể hai nạn nhân trong phòng trọ bê bết máu ai cũng thương xót. Sau khi nghe tin con gái mình bị sát hại bố mẹ Th. đã ngất xỉu phải nhờ các y bác sỹ chăm sóc. Họ không thể tin nổi con gái mình lại chết thảm như vậy. "Nuôi con ăn học đến chừng đó rồi, mà bây giờ chỉ một phút nông nổi thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả như vậy. Chúng nó đều có học thức cả sao mà nhận thức kém vậy. Lớp trẻ bây giờ nhiễm phim ảnh nên hành động man rợ quá. Chỉ tội nghiệp cho những người làm cha, làm mẹ", bà Nguyễn Thị T. người dân sống gần đó nói.
Ám ảnh lớn nhất vẫn là bà chủ nhà và những sinh viên thuê trọ ở đó. Bà Tám cho biết: "Tôi không ngờ sự việc này lại xảy ra ở xóm trọ nhà mình. Th. là một sinh viên ngoan ngoãn và lễ phép nên tôi rất tin tưởng nó. Thấy Tuân đến nhà cứ tưởng là bạn bè đến chơi nên tôi cũng không để ý. Nghe chúng nó có to tiếng với nhau nhưng không ngờ Tuân lại hành động như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, sinh viên xóm trọ đều bỏ đi hết chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa".
Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, thầy Trần Công Thiết - giáo viên chủ nhiệm của Th. cho biết: "Th. là một sinh viên rất năng nổ trong học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do đoàn trường giao phó. Ngoài ra, em còn tham gia câu lạc bộ đi làm từ thiện của khoa thuộc Đại học Huế. Đồng thời, Th. được lọt vào danh sách đề cử bầu chọn làm bí thư Đoàn của lớp trong thời gian sắp tới".
Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành làm rõ các tình tiết liên quan.
Hung thủ có biểu hiện tâm thần
Theo tìm hiểu của PV, hung thủ Châu Văn Tuân có giấy "chứng nhận" đi khám bệnh tâm thần nhẹ định kỳ của một bệnh viện tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong thời gian theo học tại trường Cao đẳng Phương Đông, TP.Đà Nẵng, Tuân tỏ ra rất ngoan và học hành rất chăm chỉ nên mọi người không ai để ý. Hiện, công an đang trưng cầu giám định để xác định xem, mức độ bệnh tật của Tuân như thế nào.
Thầy Trần Công Thiết (thứ hai từ trái qua), thầy giáo chủ nhiệm của em Th. thẫn thờ trước cái chết của sinh viên mình.
Giết người yêu rồi tự tử
Theo đó, vào lúc 10h30 ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Tám phát hiện phòng trọ của nữ sinh Nguyễn Thị Anh Th. (SN 1994, trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang là sinh viên năm nhất khoa Luật – ĐH Huế có dấu hiệu bất thường nên đã đập cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà Tám: Th. nằm chết bất động trên sàn nhà, cạnh đó, Lê Văn Tuân (SN 1992, cùng quê với Th.) - hiện đang là sinh viên tại một trường cao đẳng ở Đà Nẵng - cũng đã chết trong tư thế treo cổ.
Trước đó, khoảng 9h người dân phát hiện cặp đôi nam nữ này vào phòng trọ rồi khóa trái cửa. Sau đó họ nghe tiếng khóc nhỏ của cô gái, tiếp đến là tiếng bàn ghế đổ. "Tui cứ nghĩ hai cháu đang chọc nhau, mãi đến khi nghe tiếng kêu của mọi người mới biết cả hai đều đã chết"- một người dân gần khu trọ cho biết.
Theo tìm hiểu của PV, Th. và Tuân đã yêu nhau từ thời học phổ thông, lúc đó hai người đang học cùng trường với nhau. Khi bố mẹ Th. phát hiện liền ra sức ngăn cấm không cho con mình yêu Tuân vì cho rằng, gia đình không môn đăng hộ đối. Nghe lời bố mẹ, Th. dần dần tránh xa Tuân. Nhiều lần Th. đòi chia tay, nhưng Tuân không đồng ý. Chàng trai người Tây Nguyên gốc Huế này vẫn âm thầm yêu và theo đuổi Th. đến cùng.
Thời gian gần đây, thấy người yêu có vẻ hờ hững với mình, Tuân đã tức tốc bắt xe ra Huế để gặp người yêu với mong muốn có cơ hội níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, trước những lời cầu xin của Tuân, Th. nhất quyết từ chối. Hai người bắt đầu lớn tiếng và có xảy ra xô xát gần tiếng đồng hồ trước khi đi đến kết cục bi thảm.
Bi kịch từ một mối tình
Sự việc xảy ra gây xôn xao tại địa phương, ở bất cứ nơi đâu, câu chuyện cũng được bàn tán với rất nhiều ý kiến khác nhau. Phần đa mọi người không thể ngờ một người hiền lành như Tuân lại có thể ra tay giết người yêu rồi tự sát một cách man rợ như vậy. Bạn bè Th. nghe tin cũng kéo đến khóc ngất trước cổng xóm trọ. Cùng ngày trên Facebook (Yumi yui yẻ) của Th. cũng xuất hiện những dòng chữ chia buồn và cảm thương đối với hoàn cảnh của Th.. Theo nhiều bạn học, Th. là người cởi mở, hòa đồng với bạn bè và tham gia nhiều hoạt động của trường.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng
Nhìn thấy thi thể hai nạn nhân trong phòng trọ bê bết máu ai cũng thương xót. Sau khi nghe tin con gái mình bị sát hại bố mẹ Th. đã ngất xỉu phải nhờ các y bác sỹ chăm sóc. Họ không thể tin nổi con gái mình lại chết thảm như vậy. "Nuôi con ăn học đến chừng đó rồi, mà bây giờ chỉ một phút nông nổi thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả như vậy. Chúng nó đều có học thức cả sao mà nhận thức kém vậy. Lớp trẻ bây giờ nhiễm phim ảnh nên hành động man rợ quá. Chỉ tội nghiệp cho những người làm cha, làm mẹ", bà Nguyễn Thị T. người dân sống gần đó nói.
Ám ảnh lớn nhất vẫn là bà chủ nhà và những sinh viên thuê trọ ở đó. Bà Tám cho biết: "Tôi không ngờ sự việc này lại xảy ra ở xóm trọ nhà mình. Th. là một sinh viên ngoan ngoãn và lễ phép nên tôi rất tin tưởng nó. Thấy Tuân đến nhà cứ tưởng là bạn bè đến chơi nên tôi cũng không để ý. Nghe chúng nó có to tiếng với nhau nhưng không ngờ Tuân lại hành động như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, sinh viên xóm trọ đều bỏ đi hết chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa".
Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, thầy Trần Công Thiết - giáo viên chủ nhiệm của Th. cho biết: "Th. là một sinh viên rất năng nổ trong học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do đoàn trường giao phó. Ngoài ra, em còn tham gia câu lạc bộ đi làm từ thiện của khoa thuộc Đại học Huế. Đồng thời, Th. được lọt vào danh sách đề cử bầu chọn làm bí thư Đoàn của lớp trong thời gian sắp tới".
Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành làm rõ các tình tiết liên quan.
Hung thủ có biểu hiện tâm thần
Theo tìm hiểu của PV, hung thủ Châu Văn Tuân có giấy "chứng nhận" đi khám bệnh tâm thần nhẹ định kỳ của một bệnh viện tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong thời gian theo học tại trường Cao đẳng Phương Đông, TP.Đà Nẵng, Tuân tỏ ra rất ngoan và học hành rất chăm chỉ nên mọi người không ai để ý. Hiện, công an đang trưng cầu giám định để xác định xem, mức độ bệnh tật của Tuân như thế nào.
Thầy Trần Công Thiết (thứ hai từ trái qua), thầy giáo chủ nhiệm của em Th. thẫn thờ trước cái chết của sinh viên mình.
Theo Đời Sống & Pháp Luật
-
12 giờ trướcLiên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai khiến gần 600 người nhập viện và đến khám, Sở Y tế vừa có kết luận nguyên nhân vụ việc.
-
12 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
12 giờ trướcTAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn.
-
16 giờ trướcMột người đàn ông đem quần áo đến một cửa hàng 0 đồng tại TP Thủ Đức (TPHCM) để quyên góp từ thiện đã bỏ quên hơn 2 cây vàng.
-
19 giờ trướcVào trưa ngày 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một thi thể người.
-
21 giờ trướcGiá vàng miếng sáng nay 7/5 lại lập đỉnh mới khi đạt 87 triệu đồng/lượng, đây là mức giá đắt nhất từ trước đến nay.
-
22 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
22 giờ trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
23 giờ trướcNgay từ 3h30 ngày 7/5, dòng người đã xếp hàng chật kín nhiều tuyến phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua.
-
23 giờ trướcNhân chứng kể lại, khoảng 15 phút sau khi 18 công nhân vào lán trại trú mưa, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người tháo chạy tán loạn, nhưng 3 công nhân không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.
-
23 giờ trướcLiên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Long Khánh (Đồng Nai) khiến 568 người nhập viện, hiện chính quyền TP Long Khánh đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.
-
1 ngày trướcBước đầu cơ quan chức năng nhận định B. V. G. đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin một nhóm người hành hung nữ du khách Hà Nội khi đang tắm biển.
-
1 ngày trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.
-
1 ngày trướcQua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định Bùi Văn G. ở Thanh Hóa đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
1 ngày trướcKẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.
-
1 ngày trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
1 ngày trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước