Yêu nhau 7 năm, hóa ra chỉ là người thay thế cho tình cũ đã lấy chồng của anh
Yêu nhau mặn nồng suốt 7 năm, bỗng một ngày, cô gái trẻ phát hiện ra bạn trai chỉ xem mình như người thay thế khi tình cũ đi lấy chồng.
Mới đây, một cô gái trẻ có nickname Nguyễn Th. lên diễn đàn dành cho phụ nữ chia sẻ rằng, cô và bạn trai yêu nhau đã 7 năm nhưng mãi người ấy vẫn không chịu cưới. Cho đến một hôm, cô vô tình vào tài khoản mạng của người yêu và phát hiện ra đoạn chat giữa anh ấy với tình cũ. Anh ta bảo rằng, cô chỉ là người thay thế khi bạn gái cũ đi lấy chồng và lý do mãi mà anh ta không cưới cô vì không thể quên được tình cũ.
Đọc được đoạn chát đó, Nguyễn Th. đau khổ vô cùng và lên mạng hỏi chị em "không biết phải đối mặt thế nào?". Ngay lập tức, Nguyễn Th. đã nhận được những lời khuyên của cư dân mạng.
Toàn văn nội dung đoạn chia sẻ của Nguyễn Th. như sau:
"Nay vô tình lấy điện thoại của bạn trai, vô tình đăng nhập vào zalo thấy tin nhắn như thế này các chị ạ. Em đau lòng quá. Em và bạn trai quen nhau tận 7 năm mà giờ anh ấy lại nhắn tin với người yêu cũ bảo em chỉ là người thay thế. Giờ cô gái đó ly dị chồng rồi mà anh ấy còn dám nói chấp nhận cả con cô đó... Giờ em phải làm sao ạ? Em không biết đối mặt thế nào hết".
Ngay sau khi Nguyễn Th. chia sẻ, đoạn tâm sự đã lập tức nhận được nhiều bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.
Hoa Dã Qu. bình luận: "Làm người yêu 7 năm mà không cưới đã chán lắm rồi. Bây giờ lại biết được chuyện này nữa thì còn đắn đo gì nữa em. Cho dù em có yêu anh ta nhiều đến thế nào đi nữa thì cũng nên chấm dứt, đau một lần rồi thôi em à. Tất cả mọi chuyện đều đi đến với 3 chữ. Rồi sẽ qua."
Nguyễn Quỳnh Nh. cũng chia sẻ: "Thanh xuân ngắn ngủi lắm bạn, đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt. Nếu đã rõ lòng nhau như vậy thì buông bỏ đi, bắt đầu lại không muộn. Đâm đầu vào vực thẳm mới ngu..."
Trần Thủy chia sẻ: "Từ bỏ là danh dự của người con gái, đừng để đàn ông xem thường. Chưa là gì ta làm lại cuộc tình mới, quên đi, khỏi bận tâm cho cuộc đời có tương lai nha bé".
Nguyễn Thị Kim khuyên cô gái: "Bỏ, sau đó sống tốt hơn trước. Cho nó biết mình bỏ nó vì lí do gì. Nó có xin lỗi lạy lục thì chị nên nhớ, mình đã bị nó xem là người thay thế 7 năm qua, thì bây giờ không thể thay thế thêm ngày nào nữa. Vứt nó đi. Nếu chị gái kia mềm lòng vì lỡ 1 đời chồng mà còn có người thương rồi chấp nhận quay lại thì chị là người bị bỏ".
Hiện đoạn chia sẻ của Nguyễn Th. vẫn liên tục nhận được nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.
Từ câu chuyện này cho thấy, con gái khi yêu hãy yêu bằng lý trí đừng vì tình cảm quá sâu đậm mà bỏ lỡ mất quãng thanh xuân tươi đẹp của mình. Ngoài kia vẫn còn nhiều đàn ông tốt lắm các cô gái ạ. Thanh xuân của một người con gái ngắn ngủi lắm, đừng vì một kẻ lừa dối, tham lam, ích kỷ, xấu xa mà dằn vặt, đau khổ.
Theo Em đẹp
-
2 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
13 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
18 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
23 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước