Câu chuyện 'Tôi phải ly hôn trong mùa dịch' và 10 năm hôn nhân thua 1 lần say rượu
Cứ nghĩ đưa tiền về là muốn làm vương làm tướng gì cũng được sao? Phụ nữ đi lấy chồng hay làm ô sin cao cấp?
01
Ngay khi Hân vừa mở cửa, một mùi hôi xộc thẳng vào mặt. Lẽ ra hôm nay là 1 ngày làm việc hiệu quả nhưng về đến nhà mọi niềm vui trong cô đều tan biến.
Bất chợt Hân lại nhớ tới cô bạn đồng nghiệp cả ngày chỉ 1 chủ đề: chồng lười đánh răng, đi tắm không gội đầu, tất mùa hè nhưng 3 ngày mới chịu thay cùng rất nhiều chuyện kinh khủng khác.
Hân đã nói với chồng nhiều lần về vấn đề này nhưng Sơn cứ gật gù cho xong. Bấy lâu nay cuộc sống của anh không phụ thuộc vợ thì cũng là giúp việc. Đến thói quen đi vệ sinh quên xả nước mà cả 10 năm nay anh không thể sửa đổi.
Sơn giỏi ở nhiều mặt, ra ngoài lại thân thiện, quảng đại nên có nhiều bạn bè, ai cũng quý mến. Thế nhưng khó mà tin nổi, Sơn lại khiến vợ phát điên vì những thói quen tồi tệ hàng ngày của anh.
Hân từng nghĩ rất nhiều cách để chồng thay đổi nhưng anh vẫn vậy. Bị vợ mắng nhiều quá Sơn lại cười trừ: "Được cái này mất cái kia chứ. Anh biết đưa tiền về cho vợ là được rồi".
Gần đây công việc của 2 vợ chồng Hân bị ảnh hưởng dịch nên thu nhập cũng giảm, con cái gửi về quê, giúp việc cô cũng cho nghỉ luôn. Thành ra chỉ mới nửa tháng mà Hân thấy cuộc sống đảo lộn, bao nhiêu mặt xấu của chồng phơi bày hết.
Những ngày hè thế này đúng là Hân không thể ngửi nổi tất cả "tinh túy" do chồng bày ra chứ đừng nói gần gũi, ân ái với chồng.
"Anh này, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc, em thực sự thấy phiền lắm nếu anh cứ tiếp tục như này", Hân giận dữ.
Sơn vẫn hăng say chơi game không cả liếc vợ lấy 1 cái: "Nghiêm túc chuyện gì? Chuyện anh quên xả nước nhà vệ sinh à? Hay anh để lẫn quần áo bẩn vào quần áo sạch? Đàn ông thằng nào chả bẩn với lười, làm gì có ai là không có khuyết điểm. Em bớt tào lao đi!".
Hân thở dài im lặng, thay đổi được chồng dường như là điều quá xa xỉ.
02
Ngay hôm sau, Sơn rủ bạn về nhà nhậu. Dù có 3 người nhưng cũng đủ khiến Hân điên đảo. Họ ăn uống, say xỉn, nôn ọe cả ra nhà, phòng vệ sinh chả khác nào bãi rác. Những tiếng cười khả ố, hơi rượu lẫn các loại mùi khác nồng nặc.
Khi tàn cuộc vui, Sơn chân nọ đá chân kia với đống ngổn ngang do anh ta bày ra vênh mặt nhìn vợ: "Em thấy không, đàn ông là thế đấy. Chúng nó còn bẩn hơn anh lại còn không biết kiếm tiền bằng anh nhé!".
Hân nín nhịn hết mức: "Vậy anh lôi họ về đây để chứng minh điều này à? Rằng những con khỉ cũng biết uống rượu à, vậy thì ra đảo mà sống, tôi không hầu được".
Sơn cười khinh bỉ rồi lao vào toa lét với những trận nôn. Nghe âm thanh thôi cũng đủ khiến Hân muốn bỏ đi khỏi căn nhà này ngay trong đêm.
Dọn dẹp xong cũng hơn 1h khuya, Hân về phòng thở dài, nhìn chồng ngáy to, phì phì toàn mùi rượu, 1 chân dưới đất, 1 chân trên giường cộng cả mùi mồ hôi nay chưa kịp tắm khiến cô ngao ngán vô cùng.
"Ly hôn đi", Hân đề nghị vào sáng sớm hôm sau.
Sơn sửng sốt, có vẻ cơn say hôm qua khiến đầu anh choáng váng: "Em bị điên à, thần kinh à, đừng có mà gây sự, sáng ngày ra!".
Điều Hân tức nhất chính là thái độ này đây, Sơn không hề lắng nghe vợ 1 lần tử tế chứ chưa nói việc sửa chữa. Thậm chí rõ ràng anh không tôn trọng vợ, coi sự chịu đựng và cảm xúc của vợ như 1 điều gì đó rất hiển nhiên.
Tưởng chừng đây là cuộc cãi vã bình thường thì Hân lại nhất quyết đòi ly hôn thật. Bởi những tích tụ trong cô đã quá lớn. 1 người đàn ông cô nghĩ rằng sẽ chung sống và tin tưởng cả đời lại vô trách nhiệm với chính bản thân anh ta.
Cứ nghĩ đưa tiền về là muốn làm vương làm tướng gì cũng được sao? Phụ nữ đi lấy chồng hay làm ô sin cao cấp?
Có lẽ trong mắt chồng, đó là chuyện nhỏ nhặt, vô thưởng vô phạt nhưng trong lòng vợ, đó là chuyện lớn, ảnh hưởng cả đến hạnh phúc hôn nhân.
03
Hôn nhân tan vỡ không cần người thứ 3 xuất hiện, bởi thực tế chỉ cần những chi tiết nhỏ nhặt gộp vào theo năm tháng cũng đủ khiến bạn muốn dứt áo ra đi.
Điều ấm ức nhất là khi 1 trong 2 người có thiện chí muốn chia sẻ, muốn lắng nghe để cùng nhau khắc phục nhưng đối phương lại không chịu hợp tác.
Đừng đổ lỗi cho người khác, đàn ông phải học cách làm chồng và đàn bà phải học cách làm vợ.
Hôn nhân không phải là trò chơi của trẻ con và cũng chưa bao giờ là 1 canh bạc để bạn ngồi chờ may rủi. Nó đòi hỏi sự nghiêm túc và có trách nhiệm khi 2 người yêu nhau cùng kí vào tờ hôn thú.
Sau khi kết hôn, chỉ cần lơ là trong việc quản lý hôn nhân, coi mọi thứ mình sở hữu là "tài sản mặc định" trong thời gian dài thì kết cục bạn sẽ mất trắng. Vì khi phụ nữ đã không còn muốn nói, trách móc, mắng mỏ, có nghĩa đàn ông không còn chút giá trị và ý nghĩa gì trong mắt họ rồi.
Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, nhưng dù đàn ông hay đàn bà cũng đừng vin vào cớ đó để cho phép mình buông thả, sống thiếu trách nhiệm. Hoàn hảo không phải tiêu chuẩn để chọn bạn đời nhưng tử tế thì có. Tử tế ngay cả khi các anh nhận thức được 1 điều: Không thể "rời non lấp bể" thì hãy để vợ mình bình yên.
Theo Nhịp Sống Việt
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.