Một trong những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, đồng thời cũng là nỗi ám ảnh đeo bám tâm tư của các nam thanh nữ tú, đó chính là ngày vừa tròn 15 tuổi được đi làm chứng minh nhân dân/thẻ căn cước. Ừ thì ngày ấy dại khờ, tự tin trưng mặt mộc chụp ảnh để rồi nhận về cái kết "Trách ai bây giờ? Trách mình thôi!".
Đến nay đã trưởng thành, chẳng ai lại tiếp tục không một chút nghĩ suy mà giao phó cả bộ mặt (tương đương thể diện) hết cho người chụp. Để tránh tình trạng "chụp một lần - ám ảnh một đời", một cô gái mới đây đã đăng đàn xin ý kiến:
"Xin tone make-up khi đi chụp căn cước công dân mọi người ôi! Sai lầm năm 15 tuổi không thể lập lại nữa".
Và đáp lại chính là những câu trả lời đầy kinh nghiệm, lại rất có tâm của các cư dân mạng.
Tặng các bạn 6 chữ: "Gặp nhau là do duyên đấy".
Em soi gương 500 lần nhưng nhìn thế nào cũng vẫn ra cái khí chất U20 mà sao chị nỡ lòng nào "tặng" em bộ vest như U80 vậy chị?
Chắc các chú sử dụng công nghệ VAR nên soi được cả dưới da, giận tím người!
Nếu bộ phim Thần điêu kiếm hiệp có làm lại, em xin đề xuất đóng vai: Lý Mạc Sầu!
Nước đi này em đi sai nhưng ngân hàng không cho đi lại!
May người ta không kêu "lè lưỡi liếm tem" bôi lên đầu là may rồi, đừng có cãi!
Trông tây thiệt nhưng mà... Tây ninh nha!
Giờ mới thấu hiểu sâu sắc nội dung tác phẩm "Cái mặt không chơi được" của cụ Nam Cao.
Soái ca sơ mi trắng không áp dụng trong trường hợp này!
Yên tâm, bạn không cô đơn!
Nắm vững lý thuyết nhưng chưa kịp thực hành!
Chạy trời cho khỏi nắng!
Cháu không phải fan cứng của anh Bo Đan Trường chú ơi!
Chụp ảnh căn cước công dân đẹp hay không đều phụ thuộc vào duyên số là có thật.
An Chi
Theo Vietnamnet