12 lý do tại sao phụ nữ hiện đại ngày càng có xu hướng độc thân
1. Bạn tự tin một cách đáng sợ: Chuẩn không cần chỉnh! Ngay cả người đàn ông thông minh nhất thế giới cũng phải suy nghĩ lại trước khi quyết định có nên tiếp cận và tán tỉnh một người phụ nữ tự tin thái quá về bản thân mình.
2. Bạn không muốn ổn định quá sớm: Một trong những lý do thật sự khiến bạn vẫn ế cho đến tận bây giờ. Những người có suy nghĩ muốn ổn định sớm thường sẽ dễ chấp nhận thực tế không hoàn hảo hơn, nghĩa là họ sẽ không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi một tình yêu vĩnh cửu hay đích thực như trong phim ảnh vẫn thường tung hô. Bạn không phải dạng người như thế. Bạn luôn tin tưởng rằng người đàn ông phù hợp với mình vẫn còn đang lưu lạc đâu đó ngoài kia, và bạn không thể chấp nhận một người mà bạn cảm thấy không xứng đáng với mình được.
3. Đơn giản là bạn chưa sẵn sàng: Sao phải tự đẩy bản thân mình vào những thứ mà ngay cả bạn cũng không chắc chắn về nó?
4. Bạn đang quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình: Bạn còn hàng tá việc phải làm, bài phải học, các mối quan hệ phải giữ gìn, nhiều nơi để đi, hàng chục project cần giải quyết,… Một ngày có 24 tiếng, bạn còn không đủ thời gian để ngủ thì làm sao mà có người yêu??
5. Đàn ông không còn thực sự khiến bạn có cảm giác yên tâm để nương tựa: Ở một thời đại mà những mối quan hệ chóng vánh lên ngôi, bên cạnh là vô vàn những cuộc tình một đêm nhan nhản, bạn bắt đầu thấy sợ hãi và nghi ngờ mỗi khi có một mối quan hệ chớm nở. Đối với bạn bây giờ, thật sự quá khó để tìm một mối quan hệ nghiêm túc.
6. Bạn không cần đàn ông để khẳng định giá trị và sự tồn tại của mình: Đôi lúc bạn có thể cho rằng thật là tốt khi lúc nào có người yêu bên cạnh, nhưng bạn cũng sẽ nhanh chóng nhận ra rằng việc chạy theo một người đàn ông chỉ để chứng minh cho người khác thấy mình không “ế” thật sự rất vô vị và nhạt nhẽo. Thay vào đó, bạn muốn tận hưởng cuộc sống của mình hơn và để người phù hợp tự tìm đến vào một thời điểm thích hợp.
7. Bạn tin tưởng vào việc tập trung hoàn thiện bản thân trước: Điều tiên quyết phải làm trước khi quyết định chia sẻ cuộc đời bạn với người khác chính là bạn phải hiểu rõ mình là ai, và mình muốn làm gì. Khi bạn vẫn còn đang loay hoay trả lời những câu hỏi ấy, bạn sẽ không đủ thời gian và yêu thương để ở cạnh một người, có ở bên nhau cũng chỉ khiến người ấy chờ đợi và chịu đựng bạn trong mệt mỏi mà thôi.
8. Bạn đang chờ đợi một người nhận ra bạn tuyệt vời đến mức nào: Bạn luôn được khen ngợi là một người tuyệt vời, vậy nên bạn chợt có suy nghĩ tại sao mình phải chấp nhận ở cạnh một người không tương xứng? Thay vì ở cạnh một người không phù hợp, bạn thà chấp nhận việc chờ đợi thêm một chút nữa để người thật sự hiểu bạn và giá trị của bạn xuất hiện.
9. Bạn yêu cuộc sống độc thân: Khi cuộc sống của bạn hiện tại đã tương đối hoàn hảo, rất khó để người khác có cơ hội xen vào đó. Thực tế là đôi khi bạn cũng muốn có người yêu đấy, nhưng nghĩ đến việc có một người bước vào cuộc đời bạn và đảo lộn mọi thứ vốn đang yên bình lại làm bạn thấy ngại. Dĩ nhiên, thay đổi thì không phải lúc nào cũng xấu, chỉ là đôi lúc bạn không muốn và không thích thay đổi những gì mình đang có mà thôi.
10. Bạn có quá nhiều bạn bè thân thiết bên cạnh: Có người yêu thì tuyệt vời rồi, nhưng có thời gian bên cạnh bạn bè lại càng khiến bạn vui vẻ hơn nữa. Nếu bạn vẫn còn ham chơi hơn ham yêu thì rất khó để bạn quyết định có người yêu trong trường hợp này.
11. Bạn còn không có thời gian cho chính bản thân mình: Bạn còn không nhớ nổi hôm nay mình đã ăn gì chưa thì nói gì đến việc gặp gỡ ai đó. Trên thực tế, bạn có thể vô cùng thu hút người khác nhưng chính bản thân bạn lại không còn chút thời gian nào để mà tìm hiểu nữa.
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Hay nhất 2sao
-
7 giờ trước
-